Tranh nhau vào nơi chết đói?!

Xã hội
- Rất nhiều người kêu đồng lương hiện nay là “đồng lương chết đói”, “Lương không đủ ăn sáng và mua xăng”...

- Rất nhiều người kêu đồng lương hiện nay là “đồng lương chết đói”, “Lương không đủ ăn sáng và mua xăng”...

- Vậy sao lắm người tranh nhau vào nơi chết đói thế nhỉ? Thậm chí còn chạy tiền, chạy cả tình để được nhận công việc với “đồng lương chết đói”!

- Bác hỏi thế có bằng đánh đố cũng như nhiều quan chức khai lý lịch nhà nghèo nhưng giải thích khối tài sản khổng lồ có từ đâu thì đều do cha mẹ (vốn là bần cố nông nghèo) để lại!

- Dân giàu thì nước mạnh nhưng giàu không rõ lý do chính đáng thì không khéo nước lụn bại...

- Ta quá dễ dãi trong chuyện tiêu pha mua bán. Vác cả bao tải tiền đi mua nhà cũng được mà chả ngại ai hỏi nguồn gốc tiền từ đâu mà có.

- Thôi bác ơi, đừng bi quan. Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được đưa ra Quốc hội xem xét rồi trong đó có điều lăn tăn của bác đấy!

- Nhưng họ không đứng tên mà thân nhân không thuộc diện kê khai tài sản đứng tên?

- Chẳng qua nước ta quen dùng tiền mặt trong mọi giao dịch lớn nhỏ. Nhưng không sao, đã có thẻ ATM rồi!

- Một vị đại diện Ngân hàng Nhà nước đã thừa nhận trên báo rằng: 80% giao dịch qua ATM là để… rút tiền mặt.

- Hóa ra “nơi chết đói” phải có gì hấp dẫn người ta mới tranh nhau vào đấy chứ nhỉ...

- Người ta tìm thứ ngoài lương, nhất là những cơ quan công quyền chứ còn gì nữa!

- Thảo nào cha mẹ nghèo bỗng thành tỷ phú...

- Thay đổi “quá khứ” từ nghèo thành giàu thì có thể biến “tương lai” có thể giàu thành nghèo thật!

Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn