Câu lạc bộ thơ Hải Thượng tập hợp các cán bộ đã và đang làm việc trong ngành y bao gồm các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, lương y, kỹ thuật viên và nhân viên không phân biệt tuổi tác, nghiệp vụ; yêu thơ và có làm thơ. CLB là thành viên của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, sinh hoạt thường kỳ, liên tục nhằm giao lưu, tạo điều kiện cùng nâng cao cảm nhận và nghiệp vụ thơ.
Nhân dịp CLB bước sang tuổi 16 xuân trẻ, xin giới thiệu với bạn đọc, với đồng nghiệp trang thơ của một số hội viên.
Chúc Qúy Tỵ
Đã qua đậm hại rét mùa đông
Tết đến cúc đào lại thắm bông
Quý Tỵ chúc nhau Y nghiệp vững
Giữ gìn Y đức đẹp, tươi, hồng
Ngô Ngọc Liễn
Lời thiêng của má
Bớ… thằng hai, thằng ba, thằng tư…
Ngày xưa
Tụi bay báo hiếu
đánh giặc giành đất cho dân
Bây giờ chưa ấm bàn chân
đất thành sân gôn, ri zọt
Hồn về mai mốt theo má di dân
Lẩy bẩy trước sân
ôm mảnh đất thiêng
Lê Đình Công
Nhị Ẩm cùng Xuân
Có phải mùa xuân đã đến rồi
Đào hoa khoe sắc, nụ cười tươi
Bạn bè gặp gỡ vòng tay xiết
Ở mãi trong lòng ta, xuân ơi
Có phải rằng năm cũ đã qua
Gửi thêm một tuổi cuộc đời ta
Xuân đến rồi đi, rong ruổi mãi
Ngóng xuân, mái tóc đã nhạt nhòa
Dừng bước hỡi xuân, một ấm trà
Ướp sương cùng nắng ta vừa pha
Hội tụ tương lai và quá khứ
Ta mến yêu xuân, xuân mến ta.
Hoàng Kim Dung
Nói dối
(Nỗi lòng với một bệnh nhân ung thư)
Nhìn em nở nụ cười hy vọng
Mắt bồ câu tỏa ánh cầu mong
Đành nói dối rằng em bệnh nhẹ
Lòng quặn đau em có thấu không?
Đau một khúc tài mình nhỏ mọn
Chín khúc đau lời phải dối lòng
Giá tìm được thuốc thần cứu chữa
Khỏi dối lừa ánh mắt cầu mong
Nguyễn Văn Đồng
Thai nhi theo thiết kế
Thế kỷ hai mươi mốt,
Các bé gái sẽ có làn môi nhục cảm của Angelia Jolie
bộ ngực núi lửa tuyệt trần của Brigitte Bardot
những đôi chân dài
những đường cong chết người
của bộ ngực, đôi mông
làm cánh đàn ông chảy tan trong lửa dục.
Và những khuôn mặt đẹp của nam thần Hy Lạp
Với sức mạnh “siêu nhân” của Arnold
Nhưng… tất cả sẽ tùy theo giá cả
… Rồi sẽ đến ngày, nhân loại chỉ còn toàn hoa hậu, hoa vương.
Các cuộc thi người đẹp ở Việt Nam và toàn cầu bãi bỏ.
(Biết đâu phải tổ chức thi tìm Quỷ Dạ Xoa,
Để quý vị giám khảo đáng kính khỏi ngồi chơi xơi nước).
Thế kỷ hai mươi mốt,
không có gì là “bất khả thi”.
Các nhà khoa học có thể làm ra tất cả!
Nhưng, ai sẽ nhận phần thiết kế tâm hồn để trong mỗi người có một Đức Phật?
Lê Văn Truyền
Truyền dịch
Từng giọt
Từng giọt...
Sự sống truyền vào
Lại nghe chim hót
Nghe gió lao xao...
Dịch truyền sóng sánh
Dào dạt đại dương
Dịu đi cơn khát
Tươi mát tâm hồn
Sạch trong áo trắng
Làm nhẹ cơn đau
Dịu dàng lời nói
Tình người xôn xao...
Từng giọt
Từng giọt...
Nghiêm Xuân Đức