Trăng Noel

14-09-2014 09:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Trăng Noel năm nào viết bài thơ tặng em, Trời đông lạnh mà trăng rằm rất đẹp, Bên bờ biển, làm bạn cùng đêm, Tâm sự với dạt dào sóng vỗ

Vũ Kiên

Trăng Noel năm nào viết bài thơ tặng em

Trời đông lạnh mà trăng rằm rất đẹp

Bên bờ biển, làm bạn cùng đêm

Tâm sự với dạt dào sóng vỗ

Tuổi cao rồi lòng còn bỡ ngỡ

Như ngày xưa gặp gỡ buổi ban đầu

Chỉ nhìn nhau cũng đã xôn xao

Trăng hổ thẹn sau màn sương mỏng

Noel này, ngồi lặng bên em

Đêm đã khuya, trăng nhòm qua cửa sổ

Anh cùng trăng canh em đang ngủ

Lòng bâng khuâng nhớ lại những ngày xưa...

Noel 1999

 


Ý kiến của bạn