“Trang nghiêm nên... bị khớp”

16-06-2014 11:45 | Tin nóng y tế

SKĐS - Chẳng qua “là anh em dự phiên họp quan trọng như vậy, trang nghiêm như vậy nên bị khớp...” !

Hai Phiếm cười:

- Chưa tuần nào có nhiều câu bất hủ xuất hiện trên báo chí như tuần qua! Có ông thì phát hiện: “Bán vé xổ số có thu nhập cao”, ông khác thì bảo: “Hoa quả Trung Quốc có chất độc hại nhưng... ăn vào không sao!”, ông khác nữa lại khẳng định: “Học kém không thể có đạo đức tốt” !!!

- Ông thứ ba thuộc Bộ GD&ĐT và bộ này cũng vô địch luôn trong vấn đề “kiên trì”... điều ngớ ngẩn! Trước đây ưu tiên cộng điểm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng khi đi thi đại học, nay tiếp tục ưu tiên cho con những người tham gia cách mạng trước năm 1945 nghĩa là những “thí sinh” này hầu hết đã và đang ở độ tuổi về hưu!

- Công bằng mà nói, Bộ GD&ĐT lần này cũng có bước đột phá!

- Về cái gì?

- Trước đây những sai sót của lãnh đạo đều do cậu đánh máy, chị văn thư... Nay lỗi đã được nâng cấp lên “một đồng chí cấp vụ” !

Nguồn ảnh: VTC
Nguồn ảnh: VTC

- Hả?

- Khi đại biểu chất vấn đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa với chi phí trên 30.000 tỷ đồng thì được trả lời: Không có con số 34.000 tỷ đồng, mà một đồng chí cấp vụ ngồi ghế sau trao lên tờ giấy!

- Nghĩa là người trả lời phải có “phao” và buồn hơn lại là “phao dỏm”?

- Chẳng qua “là anh em dự phiên họp quan trọng như vậy, trang nghiêm như vậy nên bị khớp...” !

- Bệnh xương khớp lai rai và hay tái phát, sao không cho nghỉ hẳn để chữa bệnh nhỉ?!

                Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn