Trang lịch đầu năm
Bàn tay tôi nâng một mảnh thời gian
Từ tấm lịch tỏa thơm mùi mực giấy
Gặp gió sớm, tờ lịch còn run rẩy
Chiếc đinh tường ghim một nỗi bâng khuâng
Trước mặt tôi
trong trắng tháng năm
Tôi sẽ viết điều gì trên năm tháng đó?
Thiên nhiên thì mới mẻ thế kia
Bất chấp mọi lo toan, trẻ con vẫn lớn
Mắt trong veo những lý do để yêu để sống
Câu hỏi từ Con, dẫu đáp cả đời Cha!
Gặp người bạn hồn nhiên xưa
nay bỗng thâm trầm
Phút yên lặng giữa câu nói thay ý nghĩ
Tự biết mình xa lắm rồi tuổi trẻ
Để vô tư những chuyện nao lòng!
Ta có thể quên dài rộng tháng năm
Để nhớ bông Mười giờ nở trong khoảnh khắc
Thời gian cợt đùa - Thời gian nghiêm ngặt?
Bạn đồng hành khó tính của ta chăng?
Vân Long