- Bác nói thế nào chứ , từ thiện là lòng thành sao lại thành thứ phấn son bôi trát để trang điểm được!
- Thì hôm 11/11, tại “Đêm hội Hoa hậu Trái đất và
Doanh nhân hướng về miền Trung” ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp của ta nhiệt tình lắm trong việc đấu giá các bảo vật để lấy tiền chuyển cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
- Tuyệt vời!
- Cuộc đấu giá có trăm doanh nhân nhá. Vé vào cửa được bán với giá 7 triệu đồng/chiếc. Thôi thì từ bức tranh đá quý, chiếc trống đồng, viên đá ruby đến bộ Tứ linh hội tụ... đều lần lượt được đấu giá.
- Tóm lại là đấu giá được bao nhiêu tiền để giúp đồng bào chứ tôi chưa cần biết tên và giá của bảo vật lúc này…
- 74 tỷ đồng nhá!
- Nhiều thế cơ?
- Thì viên đá ruby 10kg có giá khởi điểm 200.000 USD đa được một người tự xưng là nhân viên của Công ty Bình Điền - Long An trả giá 11 tỷ đồng. Bộ Tứ linh hội tụ gồm Long - Ly - Quy - Phụng với chất liệu gỗ lũa tỏa hương hóa thạch tự nhiên có giá khởi điểm 2 triệu USD được Đại diện Công ty Gốm sứ Bảo Long trả 47,9 tỷ đồng, rồi còn…
- Tôi đứng tim bây giờ… Vậy số tiền đó đa đến với miền Trung chưa?
- Đến tận giời thì có!
- ?
- Thì một tấc đến giời mà lại. Có camera quay, có nhà báo đông đủ ở đấy, cứ nói cho sướng miệng để lăng xê công ty mình. Xong việc thì quên luôn.
- Cha mẹ ơi, từ thiện là chuyện tâm linh mà sao lại có thể thành phấn son bôi trát để trang điểm nhất thời, hôm sau rửa mặt quên luôn được thế nhỉ…
- Trang điểm cái gì! - Hai Phiếm gắt - Đây phải gọi là lừa đảo mới đúng.
- Sao cứ để những kẻ này nhơn nhơn ngoài xã hội nhỉ để bà con lại thêm một nỗi đau khi những hy vọng chân thành bị lừa…