- Ông Tô đang nghỉ ở quê nhà nhưng khi trở lại Việt Nam chắc chắn sẽ phải bước vào trận đấu mới...
- Biết rồi ! Còn trận đối đầu với Lebanon hay Trung Quốc ở vòng loại ASIAN Cup 2011.
- Sai bét ! Trận này chắc quyết liệt hơn ấy là lãnh đạo T&T Hà Nội công bố rằng ông Calisto sẽ là HLV trưởng kiêm Giám đốc Kỹ thuật của họ ở mùa bóng 2010 còn phía Đồng Tâm.LA đã thì khẳng định "quyền sở hữu" với vị HLV người Bồ Đào Nha vì trước khi "nhường" ông "Tô" cho VFF, họ và vị HLV này đã có một bản hợp đồng 3 năm từ đầu năm 2008 đến tận 2011.
- Nhưng ông Tô và ĐTLA vốn là chỗ thâm tình. Ông Tô có công nhất với ĐTLA là biến một đội hạng nhất loại lìu tìu thành một tên tuổi trong làng bóng Việt,...Ai nỡ kiện ông !
- Đấy là tình chứ về lý thì hợp đồng tuy ký 3 năm nhưng thời gian qua ĐTLA có trả lương cho ông Tô không hoặc có "bù lương" khi VFF trả thấp hơn lương trong hợp đồng?
- Tôi tin là sẽ không có trận đấu nào cả nếu người ta vì bóng đá Việt chứ không vì những toan tính cục bộ...
- Nói thì dễ...
- Đến VFF còn biết điều là vừa giữ ông làm HLV đội tuyển vừa cho ông về T&T Hà Nội "làm thêm" nữa là ! Quý ông Tô nhưng cũng phải để ông có điều kiện thể hiện tài năng nữa chứ khi mà ĐTLA lúc này là cái ao quá chật với ông nên không thể vẫy vùng...
- Nhưng rõ ràng có những mâu thuẫn giữa lý và tình...