Trai tráng Thủ đô mình trần vạm vỡ tranh giành quyết liệt tại lễ hội vật cầu.

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Khi đó, Thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của Vua Lý Thánh Tông, thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp Tết đến, Xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, chiều 15/2 (mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại sân đình làng Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) diễn ra trận chung kết vật cầu giữa 4 đội vật của các tổ dân phố 20, 21, 26 và 27 thuộc phường Lĩnh Nam.

Hằng năm, lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được địa phương tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương và cũng là dịp để người dân Lĩnh Nam thể hiện truyền thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tại đây còn lưu truyền câu ca “Ai về Thúy Lĩnh mà xem/ Làng tôi mở hội tháng Giêng vật cầu”.

Các trai làng cởi trần khoe thân hình vạm vỡ tranh giành quyết liệt đưa quả cầu son xuống hố.

Quả cầu làm bằng gỗ mít được sơn son nặng đến 20kg thách thức các vật thủ giành nhau đưa xuống hố để ghi điểm.

Những pha tranh cướp cầu quyết liệt.

Thể lệ cuộc thi vật cầu: 4 đội đấu (mỗi đội 2 người thi đấu chính thức) phải tranh giành nhau quả cầu và sau đó nhanh chóng đưa về lỗ của đội mình để ghi điểm.

Tuy nhiên, việc ghi điểm này không hề dễ dàng. Bởi người có cầu sẽ bị truy cản quyết liệt từ các thành viên đội khác.

Khoảnh khắc của đội giành chiến thắng.

Có thể nói, lễ hội vật cầu truyền thống làng Thúy Lĩnh đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về.