Tuần này lại có chuyện hai sinh viên cũng nghèo phải đi vay tiền để cứu người không quen biết đang gặp nạn. Đó Nguyễn Tôn Hiến (quê Nghệ An, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông TP.HCM) và Nguyễn Viết Sơn (quê Hà Tĩnh, Trường ĐH CNTT - Đại học Quốc gia TP.HCM). Trong đêm 9/11, hai bạn trẻ đi dự sinh nhật bạn thấy cô gái bị thương nặng trên đường nên bỏ cả cuộc vui đang chờ nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.
Khi tiếp nhận nạn nhân Hồ Thị Thu Hương, do nhầm tưởng 2 sinh viên là người nhà nên điều dưỡng thông báo số tiền chụp CT. Lo cho nạn nhân, hai bạn trẻ chẳng nghĩ đến chuyện thanh minh, càng không biết xoay xở ra sao khi trong túi chỉ còn hơn 300.000 đồng mà nghe thông báo số tiền chụp CT là 800.000 đồng. Hai bạn Hiến- Sơn nghĩ sinh mạng con người là quan trọng nhất nên đã bàn đến phương án cầm xe máy nhưng rồi may mắn đã nhờ được một người bạn gần đó cho mượn tiền để đưa cô gái đi chụp CT. Lúc cô gái dần tỉnh lại, 2 sinh viên đã hỏi số điện thoại rồi báo tin cho gia đình cô. Khi gia đình có mặt cảm ơn, trả lại số tiền thì 2 sinh viên tặng lại một ít để mua sữa cho cô gái.
Chuyện khó khăn về tiền bạc là một nhẽ nhưng đi vay tiền để cứu người lạ của hai bạn sinh viên thật là tấm lòng cao cả mang những trái tim nhân hậu của tuổi trẻ.
Trong chuyện này còn có chị điều dưỡng viên của bệnh viện khi biết hai bạn trẻ chỉ là người đi đường giúp đỡ nạn nhân đã đề xuất lãnh đạo duyệt chụp CT trước, trả tiền sau bởi mọi quy định đều không bằng “quy định” của trái tim. Chị điều dưỡng hối hả đi làm thủ tục đề xuất thì người bạn của 2 sinh viên đem tiền đến đóng. Lại thêm một tấm lòng của người bạn hai sinh viên trên cũng quên cuộc vui sinh nhật để lo cho người không quen biết!
Chuyện cứu người lạ của hai bạn sinh viên như cứu người thân của mình khiến bị hiểu lầm, rồi lo đi vay tiền và cả người cho vay lẫn chị điều dưỡng viên tích cực đề xuất tưởng nhỏ nhưng trong khi xã hội không ít những người mắc chứng lãnh cảm, trái tim chai sạn trước đồng loại thì câu chuyện trên quả là tấm gương sáng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Và cuộc sống này còn bao nhiêu những Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Tôn Hiến, Nguyễn Viết Sơn... đang âm thầm tỏa sáng từ trái tim tuổi trẻ của mình.
Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước và những trái tim nhân hậu ấy đập trong lồng ngực họ với tất cả lương tâm và trách nhiệm trước đồng loại đang ngày một nhiều hơn là hồng phúc của dân tộc để chúng ta vững tin hơn vào tiền đồ Tổ quốc…
Lưu Thủy