Lại thêm ca ghép tim thành công tại Bệnh viện TW Huế khi ngày 17/5 vừa qua, bệnh nhân được ghép tim tại đây đã bước ra khỏi giường bệnh trở về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ. Không chỉ bệnhnhân và gia đình bệnh nhân vui mà niềm vui này còn là niềm tự hào của mỗi người dân nước Việt về nền y học “của mình” do các thầy thuốc “của mình” thực hiện trên chính đất nước mình.
Ca ghép tim thành công vừa qua không chỉ là việc một quả tim nối hai số phận mà lớn hơn cả là những trái tim nối những trái tim để làm nên vóc dáng tự hào của Y tế Việt Nam với đỉnh cao của kỹ thuật y học chinh phục lĩnh vực khó khăn phức tạp nhất trên thế giới trong việc hồi sinh sự sống cũng như đem lại hạnh phúc cho con người. Đó là sự kết nối trái tim của lương tâm, trí tuệ thầy thuốc với nhân dân của mình trong suốt cuộc hành trình dọc chiều dài lịch sử!
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đa gửi lẵng hoa chúc mừng cùng “niềm vui, lòng tự hào mang tên Việt Nam” của ông trước thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện TW Huế đa đạt được không chỉ là sự quan tâm, khen ngợi của vị lãnh đạo cao nhất đất nước trước thành tích của các thầy thuốc mà còn là sự ghi nhận của Nhà nước, của nhân dân trước thành tựu y học của thầy thuốc Việt Nam, nền Y học Việt Nam, con người Việt Nam. Ca ghép tim thành công còn làm nức lòng hết thảy những ai yêu đất nước của mình với niềm tự hào về tinh thần Việt, trí tuệ Việt. Ca ghép tim thành công còn là động lực thôi thúc niềm đam mê không ngừng học hỏi của những thầy thuốc trẻ, của tất cả những ai thiết tha hướng đến sự phát triển và vinh quang của đất nước.
Khi đất nước còn khó khăn, phải tiết kiệm từng đồng ngoại tệ thì thành tựu của Y tế Việt Nam còn là phương thuốc chữa bệnh sính ngoại, góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc, góp phần chặn dòng ngoại tệ chảy ra khỏi biên giới quốc gia khi không ít người dân đua nhau ra nước ngoài khám chữa bệnh. Không chỉ tại các BV lớn ở Hà Nội , TP.HCM mà xứ Huế cổ kính từ nay đa thành địa chỉ thu hút bệnh nhân người nước ngoài như Lào, Thái Lan mang ngoại tệ đến đây để chữa bệnh. Hóa ra y tế không chỉ là việc chữa bệnh cứu người mà còn tham gia vào sự phát triển kinh tế quốc gia, quảng bá hình ảnh đất nước và thay đổi cả tâm lý của một bộ phận dân chúng, góp phần làm nên niềm kiêu hãnh dân tộc.
Trong những ngày tháng Năm lịch sử này, chúng ta càng nhớ đến Bác Hồ với lời dạy các cháu thiếu nhi của Người trong ngày khai giảng của năm đầu tiên đất nước giành được độc lập: “ Non sông Việt Nam có được vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ công học tập của các cháu”. Những thế hệ hôm nay trong đó có đội ngũ thầy thuốc luôn nhớ lời dạy của Người như mệnh lệnh của núi sông với tất cả khát vọng cùng đất nước vươn ra biển lớn với tầm cao mới của Tổ quốc.
Với tinh thần Đề án 1816 hiện nay của Bộ Y tế, rồi đây, trên mảnh đất thân yêu của Tổ quốc, chúng ta sẽ còn thêm bao địa chỉ nữa vươn tới đỉnh cao kỹ thuật y học. Đó là điều chắc chắn bởi thầy thuốc Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, chia sẻ mọi buồn vui cùng nhân dân của mình từ những trái tim nối những trái tim...
LÊ QUÝ