Hai Phiếm bảo:
- Dân ta thật nhân hậu bao dung và trái tim luôn có mắt...
- Bác “kết luận” vậy nhưng thử đưa ra dẫn chứng?
- Thế nhà bác bị phá, bị cưỡng chế sai liệu bác có oán ông trưởng ban thi hành cưỡng chế?
- Tất nhiên. Tôi còn đi đến cùng để cái ông trưởng ban làm sai ấy phải chịu trách nhiệm để những ông tương tự biết mà tránh cái sai.
- Vậy mà ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng, trưởng ban cưỡng chế đầm nuôi thủy sản của gia đình anh em ông Vươn khi bị cách chức lại được vợ ông Vươn, vợ ông Quý gửi đơn đến các cơ quan chức năng trung ương và TP. Hải Phòng đề nghị xem xét, giảm mức vì thấy kỷ luật quá nặng.
- Dân xin giảm tội cho quan từng chỉ huy cưỡng chế sai nhà mình?
- Vì trái tim dân có mắt, không bao giờ mù quáng, biết phân biệt từng ông quan liêm hay tham, tốt hay xấu... Xin giảm tội cho quan nhưng có quan không bị kỷ luật có khi bị dân khinh ghét...
Nghĩ tôi nhìn ông bạn già, chợt nhớ đến vụ đắm đò ngày nào khi hai anh em chở đò bị tòa tuyên án thì chính những thân nhân nạn nhân đầu còn vành khăn tang trắng lại nức nở và tiếp tế xôi, nước cho bị cáo vì họ hiểu hai anh lái đò kia chỉ vô tình và là người tử tế. Và còn rất nhiều chuyện tương tự để thấy con mắt nhân hậu trong trái tim dân.
Hai Phiếm bảo:
- Giá quan nào cũng có mắt trong trái tim nhỉ...
- Ơ hay, quan cũng từng là dân, không lẽ là quan thì không phải là dân nữa?
CẢ NGHĨ