Hai Phiếm mủm mỉm:
- Cứ nói bóng đá Việt Nam bì bẹt chứ khối cầu thủ rê dắt và chuyền bóng tài phết!
- Ai vậy?
- Bác có nguyện vọng gì phải làm đơn “xin” và được “kính chuyển” lòng vòng còn hơn quả bóng trên sân cỏ ấy chứ!
- Hấp dẫn phết!
- Hấp dẫn hơn là chuyện ông Võ Kim Cự ký cái “70 năm” trái quy định cho Formosa vào Vũng Áng đã được đá sang 8 Bộ và Thủ tướng lúc bấy giờ.
- Thì ngay chuyện ai chịu trách nhiệm việc ký cấp phép cho Formosa xả thải thẳng ra biển, nguyên Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang đã đưa bóng trách nhiệm cho nguyên Thứ trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến là ông được ủy nhiệm ký. Nhận được “bóng”, ông Tuyến bật trả về ngay và bóng sút ra ngoài cầu môn: “Có vấn đề tế nhị. Chuyên môn rất rõ nên khi nói rõ ra sẽ làm mất mặt người này, người kia. Có nhiều chuyện tôi nói nhưng anh Quang đâu có nghe. Mình chuyên môn về lĩnh vực môi trường, mình khuyên nhưng họ không nghe thì làm gì nào?
- Nghe nói cái ngày cấp phép cho Formosa thì nhanh lắm. Ngày 14/7/2014, Formosa có văn bản gửi Bộ TN-MT xin cho xây dựng đường ống xả thải ra biển. Hơn 1 tháng sau, ngày 26/8/2014, Tổng cục Môi trường có văn bản chấp thuận cho Formosa xả thải ra biển. Như vậy, Bộ TN-MT chỉ cần hơn 1 tháng để hoàn tất mọi thủ tục từ kiểm tra tới điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa.
- Sao có lúc dứt điểm nhanh, có lúc rê dắt chuyền bóng qua lại khác nhau thế nhỉ?
- Thế mới nói là bóng đá Việt sẽ nhất thế giới khi nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo nếu được khoác áo cầu thủ.
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tuýt còi truy trách nhiệm “bóng” phát ra từ đâu, bất kể ai, không có chịu bất cứ áp lực gì!
- Có thế chứ! Dân sẽ quan tâm lắm!