Trả giá vì... sính ngoại

13-08-2013 14:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

Giới trẻ Việt đua nhau hâm mộ sao ngoại là chuyện nói mãi vẫn... mới. Mối quan hệ thần tượng và fan còn tạo ra nhiều cơ hội “làm ăn” cho các công ty giải trí.

Giới trẻ Việt đua nhau hâm mộ sao ngoại là chuyện nói mãi vẫn... mới. Mối quan hệ thần tượng và fan còn tạo ra nhiều cơ hội “làm ăn” cho các công ty giải trí. Nhưng ý tưởng tổ chức liveshow của sao ngoại tại Việt Nam tưởng như thành công rực rỡ lại biến thành bi hài kịch!

Những lịch hẹn “vô thời hạn”

Thời gian gần đây, cộng đồng facebook vô cùng bức xúc với câu chuyện “Lee răng hô” lỡ hẹn fan Việt (“Lee răng hô” là tên của fan Việt Nam dành cho Lee Min Ho – chàng diễn viên Hàn Quốc). Sức nóng của bộ phim Boys over flower phiên bản Hàn chưa hề giảm sau 5 năm. Diễn viên chính trong phim trở nên nổi tiếng, tên tuổi của anh lan tỏa khắp châu Á, không ngoại trừ Việt Nam. Cũng vì sức ảnh hưởng mạnh mẽ đó mà các công ty giải trí của Việt Nam nhăm nhe mời anh sang biểu diễn, gặp gỡ người hâm mộ. Họ lên lịch trình cho một liveshow hoành tráng, con số đầu tư nhanh chóng được “loa loa” với truyền thông: 12 tỉ đồng! Và để tương xứng với mức đầu tư, người hâm mộ cũng phải ngậm ngùi mở hầu bao không dưới 4 triệu đồng. Nhiều fan không có “điều kiện” mua vé, đành tự an ủi: “Đó là liveshow dành cho giới sang chảnh”. Nếu như sự kiện diễn ra đúng lịch trình thì có lẽ vài ngày trước, người hâm mộ Việt đã được thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc âm nhạc hoành tráng của chàng diễn viên thần tượng Lee Min Ho, nhưng tiếc rằng đó chỉ là một giấc mơ, khi “tỉnh giấc”, những gì mắt thấy tai nghe làm người hâm mộ được phen bàng hoàng!

Trả giá vì... sính ngoại 1
 Việc Lee Min Ho không đến Việt Nam nữa khiến nhiều fan tiếc nuối.

Theo những thông báo từ phía tổ chức, buổi giao lưu của nam diễn viên Lee Min Ho và khán giả khu vực Hà Nội dự kiến được tổ chức vào ngày 3/8 tại SVĐ Quần Ngựa bị hủy vô thời hạn. Không nói rõ nguyên nhân, Ban tổ chức chỉ khẳng định để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ, hai bên đã thương thảo với nhau rất nhiều lần trước khi đi tới quyết định tổ chức liveshow này. Tuy nhiên, cuối cùng, phía Việt Nam lại gặp phải nhiều rắc rối không thể giải quyết.

Điều vô lý là thông tin “lỡ hẹn” đã công khai từ xứ kim chi, nhưng tại Việt Nam, tới tận chiều ngày 28/7, các đại lý bán vé trực tuyến vẫn hoạt động như thường. Lúc này, người hâm mộ mới “bán tín bán nghi”, họ tra hỏi mọi kênh thông tin thì được biết, đạo diễn âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã rút khỏi dự án này từ cách đây khá lâu. Tuy nhiên, BTC cũng không hề chia sẻ với giới truyền thông hay người hâm mộ về sự thay đổi khá lớn này. Một nguồn tin khác lại cho biết từ nhiều ngày nay, họ không liên lạc được với các thành viên của BTC. Một số nguồn tin khác úp mở việc hủy show có thể bắt nguồn từ việc gãy vốn. Chi phí cho liveshow của Lee Min Ho là con số không hề nhỏ trong hoàn cảnh kinh tế chung nên rất có thể BTC cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc xoay sở chi phí ban đầu.

Kết quả là ngày 3/8 đã qua đi, nhưng liveshow của Lee Min Ho thì “mất hút”. Tiếc là gần đến giờ G, BTC từ phía Việt Nam mới chịu thừa nhận: số vé thực tế được bán ra chỉ vỏn vẹn là 122 vé, quá ít để mang được “chàng Xoăn” về Việt Nam. Với số tiền thu được từ bán vé so với tổng số tiền cần bỏ ra để mời Lee Min Ho về, quả thực có sự chênh lệch quá lớn, do đó, BTC chương trình đã buộc lòng phải hoãn vô thời hạn show diễn. Đồng thời, phía công ty tổ chức chương trình cũng đã lên Sở VH-TT&DL Hà Nội để giải quyết hoàn tiền vé cho fan vì có nhiều yêu cầu đặt vé qua mạng trực tuyến, việc hoàn trả cần thời gian xác minh.

Lee Min Ho bị vỡ show ở Việt Nam đúng là chuyện lạ, bởi người ta chưa bao giờ nghi ngờ về sức lan tỏa của anh, trước đó không lâu, liveshow My Everything từng cháy vé tại Malaysia, Đài Loan..., nhưng đến Việt Nam thì “đứt gánh” giữa đường. Quá sốc với thông tin hủy show vô thời hạn, fan Việt bắt đầu lo lắng, họ sẽ làm cách nào để có thể được hoàn lại khoản tiền mua vé khá lớn.

Hãy quay về thực tại

Lúc này, không ít fan hối hận vì sự sính ngoại của bản thân. Tiền thì đã trao, còn thần tượng của họ thì vẫn ở phương trời xa xôi.

Đây không phải là sự thất vọng duy nhất của fan Việt, trước đó, họ đã từng trải qua “nỗi đau” lỡ lịch hẹn với thần tượng. Hồi đầu năm, fan cuồng của K-pop cũng háo hức chờ đón Asia Super Showcase nhưng cuối cùng chương trình cũng bị hoãn với lý do không thu xếp được lịch diễn cho cả ba nhóm nhạc là Super Junior, EXO và BtoB. Tất nhiên, các fan cuồng của ba nhóm nói trên đã tốn rất nhiều công sức trong chuyện đòi lại tiền vé từ các nhà tổ chức sự kiện.

Có lẽ thay vì gào khóc, tuyệt vọng vì tuột mất cơ hội được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt thì fan Việt hãy nhìn lại thực tế, thần tượng của họ không phải là thiên thần có thể “đáp xuống” bất cứ lúc nào họ muốn, họ cũng làm công ăn lương, nếu những dự án từ các đại diện phía Việt Nam “vẽ lên” nhưng không thực hiện được thì dù “chiều fan” đến mấy, thần tượng cũng không thể bay sang biểu diễn. Đây không chỉ là cái giá “đắt” dành cho người hâm mộ sính ngoại, mà ngay cả những công ty giải trí Việt Nam đã từng hăm hở với những hợp đồng tiền tỷ với sao ngoại cũng nhận được bài học khó quên. Trước đó, một công ty giải trí lớn của Hàn Quốc từng nói, họ không nhìn thấy thị trường kinh doanh âm nhạc tại Việt Nam!         

  Tùng Lâm


Ý kiến của bạn