Trong một bữa tiệc, nhiếp ảnh gia khoe với chủ nhà mấy tấm ảnh mới chụp.
Bà chủ nhà trầm trồ:
- Mấy tấm ảnh này đẹp quá, chắc là cái máy chụp ảnh của anh phải xịn lắm!
Trước khi ra về, nhiếp ảnh gia cảm ơn bà chủ nhà và không quên nói:
- Bữa tiệc tối nay ngon quá, chắc mấy cái nồi của bà phải xịn lắm nhỉ?
Bất đắc dĩ
Thấy Nam tự nhiên đeo một chiếc bông tai, người bạn ngạc nhiên hỏi: "Này, cậu gia nhập câu lạc bộ đồng tính rồi ư?".
- Đừng làm to chuyện! Tôi đành phải đeo nó thôi mà.
- Nhưng... từ hồi nào vậy?
- Thì... từ khi vợ tôi phát hiện thấy nó ở trên giường...
Lạ quá!
Một bà cụ lật cuốn niên giám điện thoại ra, bắt gặp dòng chữ: "Khi có hỏa hoạn, hãy gọi 114". Bà chép miệng:
- Bọn trẻ ngày nay lạ thật, trước kia có cháy, mình kêu: "Cháy nhà, cháy nhà", bây giờ lại la lên: "114".
Hết chịu nổi!
- Tôi xin ly dị vì vợ tôi cứ nhất định giữ con dê của cô ấy trong phòng ngủ, hôi không chịu được!
- Chúng tôi rất thông cảm với anh, nhưng có thể mở cửa sổ ra cũng được mà!
- Sao!? Làm thế thì lũ chim bồ câu của tôi bay đi hết à?
Boong Boong (st)