Lịch sử được viết bằng tình yêu, thuỷ chung của những người vợ, người mẹ
Phát biểu tại họp mặt, bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, những thành quả của TPHCM hôm nay được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
"Lịch sử luôn ghi nhớ những người trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh nơi chiến trường, đồng thời trân trọng những người âm thầm ở phía sau, gánh vác gian lao, mất mát để người lính yên tâm chiến đấu. Đó là những Mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người con thân yêu cho Tổ quốc; những người vợ liệt sĩ vượt qua mất mát, thay chồng nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ và gìn giữ truyền thống cách mạng của gia đình.

TPHCM tặng quà tri ân vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng. Ảnh: P.Thương.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Hàng chục năm qua, các dì, các cô đã lặng lẽ chăm sóc người chồng mang thương tật chiến tranh, vừa vun vén gia đình, nuôi dạy con cháu, vừa là chỗ dựa tinh thần giúp các thương binh vượt qua đau đớn, mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.
Những hy sinh ấy không được đo đếm bằng huân chương hay thời gian mà được ghi nhận bằng sự thủy chung, tình yêu thương và đức hy sinh bền bỉ suốt một đời người. Các dì, các cô đã tiếp tục gánh chịu hậu quả chiến tranh trong thời bình, góp phần gìn giữ truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý nghĩa tình.
TPHCM tự hào là địa phương có 8.867 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng; hiện còn 65 Mẹ còn sống. Dịp này, thành phố tổ chức gặp mặt 168 đại biểu, đại diện cho 570 người vợ thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng đang sinh sống trên địa bàn. Mỗi người là một tấm gương về lòng thủy chung, đức hy sinh và nghị lực, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, nghĩa tình của thành phố".
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, chăm lo cho người có công là trách nhiệm chính trị, đạo lý và mệnh lệnh từ trái tim. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" cần được thực hiện bằng tình cảm chân thành, những việc làm cụ thể, thiết thực, lâu dài và bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, chăm lo cho người có công là trách nhiệm chính trị, đạo lý và mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: P.Thương.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chăm lo, kết nối các nguồn lực xã hội; nhân rộng các mô hình hỗ trợ thiết thực như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tình nghĩa, đồng hành cùng gia đình chính sách. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, biết ơn và niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
Qua đó, giúp mỗi người nhận thức sâu sắc rằng hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và được gìn giữ bằng sự hy sinh, đức thủy chung cùng những cống hiến lặng thầm của biết bao người mẹ, người vợ nơi hậu phương.
"Có những chiến công được ghi vào lịch sử, cũng có những hy sinh được ghi trong lòng người. Các dì, các cô chính là những người đã lặng lẽ viết nên một phần đẹp của lịch sử bằng tình yêu thương, lòng thủy chung và sự hy sinh không điều kiện", bà Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định.
'Điểm tựa tinh thần' thầm lặng giữa thời bình
Phía sau những người thương binh trở về từ chiến tranh là những người vợ lặng thầm sẻ chia, chăm sóc và cùng chồng vượt qua những năm tháng khó khăn. Tình yêu, sự thủy chung và nghĩa tình của họ không chỉ vun đắp những mái ấm bền chặt mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cô Vũ Thị Kiều Hương (phường Chợ Lớn) có mẹ là cán bộ tiền khởi nghĩa, 75 năm tuổi Đảng. Chồng cô - ông Hoàng Văn Khánh là thương binh hạng 2/4. Nhiều năm qua, cô cùng chồng vun đắp mái ấm ba thế hệ hòa thuận, trở thành gia đình kiểu mẫu tại địa phương.

Cô Phạm Mỹ Lan - vợ thương binh Lê Văn Miền - chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: P.Thương.
Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng người chồng mang thương tật chiến tranh, cô Hương cho biết: "Với mình, chồng vừa là người cần được chăm sóc, động viên, vừa là điểm tựa tinh thần của cả gia đình. Dù mang trên mình những vết thương chiến tranh, ông vẫn kiên cường, cùng vợ nuôi dạy hai con, phát triển kinh tế gia đình và luôn ủng hộ, tạo điều kiện để vợ tham gia công tác xã hội".
Cũng là vợ của một thương binh hạng 2/4, cô Trần Thị Thanh Thủy (phường Bình Thạnh) đã nhiều năm cùng chồng vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Hiện sức khỏe thương binh Trần Văn Lời suy giảm do bệnh tật, việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều trở ngại.
Vừa chăm sóc chồng, gánh vác kinh tế gia đình, cô Thủy vẫn tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng, trở thành một cán bộ hội gương mẫu, giàu nghị lực.
Những năm đầu chung sống, ông Lời gặp nhiều khó khăn khi tập đi bằng chân giả do vết thương chưa lành. Những lúc ấy, cô Thủy luôn ở bên, đưa chồng đi khám, mua thuốc và chăm sóc mỗi khi trái gió trở trời. Sự yêu thương, đồng hành của vợ con tiếp thêm động lực để ông vượt qua đau đớn, kiên trì tập luyện, học nghề và cùng vợ vun vén cuộc sống gia đình.
Không chỉ nhận được sự chăm sóc từ chồng, cô Thủy còn luôn cảm nhận được sự sẻ chia trong những công việc cộng đồng. "Mỗi khi vợ tổ chức chương trình thiện nguyện, dù sức khỏe hạn chế nhưng ông vẫn dậy sớm chuẩn bị, cùng vợ trao những phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chính sự sẻ chia, yêu thương và đồng hành của hai vợ chồng là động lực để tôi tiếp tục chăm lo gia đình, tích cực tham gia công tác Hội và các hoạt động vì cộng đồng", cô Thủy chia sẻ.
Với cô Phạm Mỹ Lan (phường Bình Tiên), hơn 40 năm hôn nhân là hành trình của tình yêu, sự sẻ chia và nghĩa tình. Chồng cô, ông Lê Văn Miền là thương binh nặng hạng 1/4, mất 91% sức khỏe và khả năng lao động do những vết thương chiến tranh.
Trở về từ chiến trường, ông Miền vẫn giữ vững nghị lực của người lính, ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn "thương binh tàn nhưng không phế". Dù thương tật nặng, ông luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động và chăm lo cho gia đình.
Nhớ lại những ngày đầu nên duyên, cô Lan kể, trước ngày cưới, dù đi lại khó khăn, ông Miền vẫn cố gắng đi từng khu nhà trong khu điều dưỡng để mời mọi người đến chung vui. Sau khi kết hôn, ông luôn quan tâm, chăm sóc vợ bằng những việc nhỏ bé nhưng đầy yêu thương như: tìm lá sả, lá bưởi nấu nước xông cho vợ sau khi sinh con, tự tay giặt quần áo, tã lót cho vợ con…
"Chính những tình cảm giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để tôi giữ gìn hạnh phúc gia đình, đồng hành và chăm sóc anh suốt hơn 40 năm qua", cô Mỹ Lan chia sẻ.