Chiều 25/4, khu vực trung tâm TPHCM trở nên sôi động khi hàng nghìn người dân đổ về đường Lê Duẩn và các tuyến phố lân cận để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đông đảo người dân đổ về đường Lê Duẩn và lân cận để chờ xem diễu binh, diễu hành.
Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ngay từ đầu giờ chiều, các tuyến đường trung tâm đã rực rỡ sắc đỏ với áo cờ, băng rôn và quốc kỳ. Không khí háo hức lan tỏa khắp nơi khi dòng người xếp hàng dài dọc hai bên đường.
Lê Thị Ngọc Diễm (20 tuổi, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TPHCM) chia sẻ: "Nhà em ở Quận 8, hôm nay em ra từ 14h để tìm được chỗ gần nhất xem tận mắt các khối diễu binh, diễu hành. Đây là một sự kiện trọng đại của đất nước, là niềm tự hào không chỉ của em mà của tất cả người dân Việt Nam".

Người dân đứng tại tuyến đường Lê Duẩn đón chờ các đoàn diễu binh, diễu hành.
Chung niềm tự hào, anh Thành Luân (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết: "Tôi không thường đến nơi đông người, nhưng riêng dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì nhất định phải có mặt. Tôi đến từ sớm để chọn được vị trí đẹp để nhìn rõ toàn bộ buổi sơ duyệt".
Buổi sơ duyệt không chỉ là bước chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, mà còn là dịp để người dân TPHCM hòa mình vào không khí hào hùng, sống lại tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.
Tối nay, có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung Quốc sẽ tham gia hợp luyện với lực lượng vũ trang Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Để phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước và người dân đi xem sự kiện thuận lợi, Phòng cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08) đã điều chỉnh giao thông, cấm xe nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố. Theo đó, cấm tất cả xe lưu thông, dừng đỗ từ 17h30 ngày 25/4 đến hết 1h ngày 26/4.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận không khí rộn ràng tại trung tâm TPHCM chiều 25/4:

Dù 20h tối buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mới bắt đầu nhưng ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người dân đã đổ về trung tâm thành phố.





Càng về chiều tối, lượng người tập trung theo dõi mỗi lúc một đông.

Người dân ngồi dọc các tuyến đường trung tâm háo hức chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành.

Các chiến sĩ chụp ảnh với em bé ở khu vực trước Công viên 30/4.

Chiến sĩ tranh thủ chụp hình cùng người dân.