Tottenham sa thải HLV Juande Ramos

26-10-2008 15:06 | Văn hóa – Giải trí
google news

Chiến lược gia tài năng người Tây Ban Nha và một loạt phụ tá phải trả giá vì màn khởi đầu nghèo nàn nhất trong lịch sử đội bóng thành London tại giải vô địch quốc gia Anh. Tottenham cũng sắp bổ nhiệm Harry Redknapp làm HLV mới.

Chiến lược gia tài năng người Tây Ban Nha và một loạt phụ tá phải trả giá vì màn khởi đầu nghèo nàn nhất trong lịch sử đội bóng thành London tại giải vô địch quốc gia Anh. Tottenham cũng sắp bổ nhiệm Harry Redknapp làm HLV mới.

Bị đẩy khỏi sân White Hart Lane, ngoài Juande Ramos, còn có Giám đốc thể thao Damien Comolli cùng hai vị trợ lý huấn luyện viên là Gus Poyet và Marcos Alvarez. Quyết định trên đã được chính thức thông báo trên trang web của CLB Tottenham.

Nguyên nhân của vụ sa thải hàng loạt này không nằm ngoài chuyện thành tích thi đấu bết bát của "Gà Trống" tại Ngoại hạng Anh mùa hiện tại. Sau tám trận đầu tiên, họ mới chỉ kiếm được hai điểm. Đây được xem là khởi đầu tệ hại nhất của đội bóng thành London trong lịch sử dự giải vô địch quốc gia Anh.
 Tottenham cứ đi xuống chứ không chịu đi lên như mong muốn của Ramos. Ảnh: AP.

Ramos về với Tottenham cách đây đúng một năm, khi đội chủ sân White Hart Lane đang lâm vào khó khăn về mặt thành tích và HLV Martin Jol mới bị sa thải. Kỳ trăng mật diễn ra khá ngọt ngào mà điểm nhấn là chiếc Cup Liên đoàn Anh vài tháng sau đó - giúp Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, ở Ngoại hạng, thày trò Ramos chỉ về đích ở vị trí thứ 11.

Vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia từng giúp Sevilla hai năm liên tiếp giành Cup UEFA (2006 và 2007), ban lãnh đạo Tottenham cho Ramos toàn quyền quyết định chuyện chi tiêu ở đầu mùa hiện tại. Nhiều bản hợp đồng có giá trị nối đuôi nhau cập bến White Hart Lane. Bên cạnh đó là một số sự ra đi - đáng chú ý có vụ Dimitar Berbatov và Robbie Keane - để rộng đường cho cuộc cách mạng toàn diện của Ramos.

Tuy nhiên, thành quả mà nhà cầm quân sinh năm 1954 thu về chỉ toàn là thất vọng. Sự tàn tạ của Tottenham hiện nay thậm chí được ví như chiếc tàu Titanic: trông bề ngoài hào nhoáng nhưng khi chìm thì rất nhanh. Trận đấu cuối cùng của Ramos trên cương vị HLV của Tottenham là thất bại 0-2 trên sân của Udinese tại Cup UEFA hôm giữa tuần.

Hiện tại, Tottenham lại phải cất công đi tìm vị thuyền trưởng mới. HLV Harry Redknapp của Portsmouth hiện là ứng viên hàng đầu. Ban lãnh đạo Tottenham mới ngỏ lời xin phép và đã được phía Portsmouth chấp nhận cho tiến hành đàm phán.
Theo VnExpress

Ý kiến của bạn