Tottenham (1-1) Chelsea: Chỉ thành Manchester được lợi

Văn hóa – Giải trí
Cuối cùng thì kịch bản mà tất cả đều không mong chờ đã xảy ra. Tottenham và Chelsea cầm chân nhau tại White Hart Lane, nó cũng đồng nghĩa với việc cả 2 đều bị tụt lại trong cuộc đua đến ngôi Vương Premier League vốn đang là chuyện riêng của thành Manchester.

Cuối cùng thì kịch bản mà tất cả đều không mong chờ đã xảy ra. Tottenham và Chelsea cầm chân nhau tại White Hart Lane, nó cũng đồng nghĩa với việc cả 2 đều bị tụt lại trong cuộc đua đến ngôi Vương Premier League vốn đang là chuyện riêng của thành Manchester.

Cả Tottenham và Chelsea đều nhập cuộc với mục tiêu giành chiến thắng. Đó là điều có thể khẳng định. The Blues vẫn luôn nuôi tham vọng lật đổ bộ đôi thành Manchester trong khi Harry Redknappp dù vẫn cố tránh nói về chức vô địch thì mục tiêu Top 4 là điều rất rõ ràng. Chính vì vậy, trận đấu tại White Hart Lane đã diễn ra hết sức “mở”.

Với lợi thế sân nhà cùng sự ổn định vượt trội cả về con người lẫn lối chơi, Tottenham đã tạo được một thế trận vượt trội so với Chelsea. Bộ tứ vệ Modric, Parker, Sandro, Bale cùng sự hỗ trợ của Van der Vaart trong vai trò tiền đạo lùi đã lấn lướt hoàn toàn so với những Ramires, Mikel, Meireles hay Mata của đội khách.

Sai lầm của Cech cùng Terry đã dẫn đến nàn thắng mở tỷ số của Adebayor

Trong khoảng 20 phút đầu trận, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Chelsea. Như thường lệ, thứ vũ khí lợi hại nhất của Tottenham chính là tốc độ của Gareth Bale. Hàng thủ The Blues gần như không có phương án hữu hiệu nào để đối phó với tốc độ như một cơn lốc của tiền vệ xứ Wales. Chỉ cần một cú đẩy bóng, Bale dễ dàng loại bỏ Bosingwa cùng Ivanovic rồi căng ngang cực kỳ nguy hiểm cho đồng đội ở bên trong. Bàn thắng mở tỷ số của Adebayor ở phút thứ 8 đã diễn ra theo đúng kịch bản như vậy.

Pha lập công của Adebayor cũng đã phơi bày những vấn đề của hàng thủ Chelsea trong suốt quãng thời gian vừa qua. Đó là sự phối hợp không ăn ý của các trung vệ với hậu vệ biên, là sự sa sút một cách khó hiểu của John Terry, đội trưởng và cũng là thủ lĩnh của hàng phòng ngự, là những pha ra vào thiếu hợp lý của Cech…

Sturridge đã có bàn thắng thứ 9 mùa này tại Premier League

Những vấn đề trên có thể giấu được trước những đội bóng như Man City song trước các đối thủ có tốc độ cực tốt như Man United, Arsenal và Tottenham, nó đã được phơi bày rất rõ ràng. Tottenham đã tận dụng rất tốt những điểm yếu đó và tạo ra rất nhiều cơ hội, song các chân sút của họ đã thiếu may mắn trong những tình huống cuối cùng hoặc bị những nỗ lực cá nhân bên phía Chelsea chối bỏ.

Nhưng cũng không thể nói rằng Chelsea không xứng đáng giành 1 điểm. Sau khoảng 20 phút đầu bị ngợp trước đội chủ nhà, The Blues đã bình tĩnh dần lấy lại thế trận và tổ chức những đợt phản công hết sức nguy hiểm về phía khung thành của Friedel. Thậm chí, nếu thêm một chút may mắn trong cú nã đại bác đi trúng khung gỗ của Drogba hay Ramires nắn nót hơn trong pha đánh đầu của mình, Chelsea đã có thể giành chiến thắng.

Pha dứt điểm trúng khung gỗ của Drogba

Tottenham cũng tiếc nuối với những cơ hội có được

Cũng như những trận đấu vừa qua, Sturridge chính là nguồn cảm hứng trong những đợt lên bóng của đội khách. Gần như mọi tình huống nguy hiểm của Chelsea tạo được ở trận đấu này đều có dấu ấn của cựu cầu thủ Man City. Chính Sturridge là người đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho The Blues ở phút 23 của trận đấu với pha ập vào rất đúng thời điểm để đón đường căng ngang của Ashley Cole. Sturridge cũng chính là cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trong trận derby thành London đêm qua.
 
 Như đã nói ở trên, đây là một kịch bản không chỉ Tottenham, Chelsea mà cả Premier League (ngoài bộ đôi thành Manchester) đều không mong chờ. Trận hòa này đã khiến giải Ngoại hạng trở thành cuộc đua song mã giữa Man City và Man United khi mà khoảng cách đến ngôi đầu của Tottenham cùng Chelsea đang lần lượt là 9 và 11 điểm. Tuy nhiên, một điều an ủi là cuộc đua cho 2 chiếc vé còn lại trong Top 4 lại đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của Tottenham, Chelsea, Arsenal và cả Liverpool.

Bàn thắng:

Tottenham: Adebayor 8

Chelsea: Sturridge 23

Đội hình thi đấu:

Tottenham: Friedel, Walker, Gallas, King, Assou-Ekotto, Modric, Parker, Sandro, Bale, Adebayor, Van der Vaart (Pavlyuchenko 46).

Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic (Ferreira 34), Terry, Cole, Ramires, Mikel (Romeu 45 3), Meireles, Sturridge, Drogba (Torres 77), Mata.
 
Theo BongdaPro.vn

Ý kiến của bạn