Hai Phiếm vỗ đùi khoái chí:
- Quá tốt! Quá hay!
- Hả?
- Sở Giao thông vận tải TP.HCM quy định từ năm 2016 trở đi thực hiện miễn phí vé xe buýt đối với người cao tuổi đủ 75 tuổi trở lên, trước đó miễn phí cho người từ 80 tuổi trở lên. Vấn đề không phải là 5-7 ngàn đồng tiền vé mà là thái độ đối với người cao tuổi trong xã hội!
- Nhưng biết ai hơn 75 tuổi và chưa đến 75 tuổi?
- Thì giơ giấy tờ tùy thân ra là xong!
- Nghe nói nhiều phụ xe buýt không thích vì mất thì giờ chờ các cụ lục giấy CMND trong khi với người khác chỉ có thu tiền và xé vé.
- Giá các cụ cầm sẵn giấy tờ tùy thân trên tay...
- Ai biết mà cầm? Quy định thì có mà thông báo tại điểm chờ xe và trên xe thì không!
- Nghĩa là ai biết thì được miễn, ai không biết thì... không được miễn theo quy định?
- Trên ra QĐ đúng và hay, dưới vì doanh thu nên miễn cưỡng thực hiện. Không chừng nay mai thấy trong xe có nhiều cụ trên 75, tài xế phóng nhanh, phanh gấp cho các cụ chóng mặt không muốn lên xe buýt nữa cũng nên.
- Bình thường đã phóng nhanh vượt ẩu rồi...
- Thế thì phải có quyết định nữa là cấm các cụ trên 75 tuổi đi xe buýt để đảm bảo an toàn và sức khỏe!
- Ở Hà Nội từng có đề xuất xe buýt dành cho nam và nữ riêng ra. Không chừng lại có chuyến xe dành riêng cho “các cụ”! Tất nhiên là mỗi ngày một - hai chuyến chẳng hạn!
- Xem ra quyết định miễn phí cho người cao tuổi là hay và tốt nhưng không thông báo rộng rãi thì chỉ mới được một nửa!
CẢ NGHĨ