Chỉ
ít ngày sau thất bại trước Chelsea ở TK lượt đi Champions League,
Liverpool tìm lại nụ cười bằng chiến thắng 4-0 trước Blackburn ở
Premier League với cú đúp của Torres
Từ
Anfield tới Anfield, từ Chelsea tới Blackburn, Liverpool đã thay đổi.
Nỗi thất vọng nhường chỗ cho sự hài lòng. Benitez hài lòng vì "The
Kop" đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đón chào sự trở lại của Mascherano ở
trung tuyến sau khi vắng mặt ở trận gặp Chelsea vì án treo giò, Benitez
đã quyết định để Gerrard nghỉ đấu nhằm giúp tiền vệ trụ cột này có thêm
thời gian hồi phục chấn thương háng. Tuy thế, điều mà "Lữ đoàn đỏ"
mong chờ là bàn thắng và chiến thắng vẫn đến theo cách tương đối đơn
giản.
Với
chủ trương "đá nhanh, thắng nhanh" nhằm giải quyết sớm trận đấu để giữ
sức cho trận quyết đấu với Chelsea ở lượt về Champions League,
Liverpool đã chơi tấn công chủ động và áp đảo đội khách Blackburn ngay
sau tiếng còi khai cuộc. Cặp bài trùng Torres-Dirk Kuyt liên tục
khuấy đảo ở tuyến trên, kết hợp với sự dâng cao của 2 hậu vệ biên
là Insua (trái) và Arbeloa (phải), đã nhanh chóng tạo ra sóng gió trước
khung thành thủ môn Robinson. Phút thứ 5, bàn thắng đầu tiên đến
với đội chủ nhà sau cú đờ-mi vô-lê tuyệt đẹp của Torres từ đường chuyền
của trung vệ Carragher, bóng đi vào góc cao và Robinson hoàn toàn bất
lực. 28 phút sau, vẫn là Torres nhân đôi cách biệt cho Liverpool bằng
pha bật cao đánh đầu đầy uy lực từ quả đá phạt của Xabi Alonso.
Torres lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Blackburn
Xen
giữa cú đúp của tiền đạo ngoời Tây Ban Nha, Liverpool còn tạo được 2 cơ
hội ăn bàn rõ rệt nữa ở các phút 16 và 28. Đầu tiên là pha xâm nhập
vòng cấm Blackburn của Mascherano với cú sửa lòng chân phải bị
Robinson đẩy ra. Torres sút bồi trong tư thế trống trải, nhưng bóng đi
vọt xà. Ở tình huống còn lại, Insua tạt bóng như đặt từ cánh trái
vào để Kuyt đánh đầu trực diện rất căng, nhưng một lần nữa Robinson
xuất sắc cứu thua cho Blackburn. Benayoun đá bồi ở cự ly gần, nhưng một
lần nữa bóng đi không chính xác. 2-0 là tỷ số của hiệp 1.
Hiệp
2 vẫn diễn ra với kịch bản như hiệp 1 khi đội chủ nhà Liverpool tiếp
tục là những người chiếm thế thượng phong. Với đẳng cấp thua kém hẳn
đối thủ, Blackburn không còn cách nào khác là phải chơi phòng ngự với
số đông. Chính sự tập trung khá đông người ở tuyến sau khiến những đợt
lên bóng phản công hay tấn công của đội bóng áo Trắng Xanh dễ dàng bị
đội chủ nhà hóa giải. Trong khi đó, tuy không còn chơi tấn công dồn dập
với sức ép lớn như 45 phút đầu tiên, nhưng Liverpool vẫn dễ dàng có
thêm 2 bàn thắng nữa từ các pha lập công của Agger (phút 83) và tiền
đạo dự bị người Pháp Ngog ở phút 90.
Trung
vệ người Đan Mạch nâng tỷ số lên 3-0 cho “The Kop” bằng cú sút trái phá
bằng chân trái, trong khi chân sút trẻ người Pháp ấn định chiến thắng
“4 sao” cho chủ nhà bằng quả đánh đầu cận thành. Chiến thắng dễ dàng
này giúp Liverpool lại tạm thời leo lên ngôi đầu Premier League với 2
điểm nhiều hơn MU, nhưng chơi nhiều hơn 2 trận. Đó cũng là liều
“doping” tinh thần quan trọng cho đội bóng thành phố cảng trước trận
cầu sinh tử với Chelsea ở TK lượt về Champions League tại Stamford
Bridge.
Ghi bàn: Torres 5', 33', Agger 83', NGog 90'
Đội hình thi đấu
Liverpool: Reina
- Arbeloa, Carragher, Agger, Insua - Alonso (Lukas 87'), Mascherano,
Benayoun, Riera – Torres (Zhar 74'), Dirk Kuyt (NGog 85')
Blackburn:
Robinson - Ooijer, Andrews, Nelsen, Givet - David Dunn (Villanueva
60'), Mokoena (Doran 46'), Kerimoglu (Grella 67'), Warnock, Keith
Treacy – Samba
Theo TT&VH