Đúng một tháng trước khi chính thức nhậm chức Tổng thống, Barack Obama đã nhanh chóng hoàn tất việc thành lập tân nội các. Do Mỹ đang gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng, ông muốn toàn bộ các thành viên chính phủ phải bắt tay vào việc ngay từ sáng ngày 21/1/2009.
Chưa có vị tổng thống tiền nhiệm nào hoàn tất việc thành lập tân nội các nhanh chóng như ông Obama trước khi chính thức nhậm chức. Ảnh: AP |
Bà Hilda Solis được giao giữ chức Bộ trưởng Lao động. Thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và là dân biểu bang California, bà Solis là một trong những nhân vật có xu hướng cánh tả trong đảng Dân chủ. Bộ Giao thông sẽ do ông Ray LaHood, một nhân vật gốc Liban đảm nhiệm. Là nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Illinois, ông LaHood cùng với Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng chính là biểu tượng của đoàn kết lưỡng đảng theo như mong muốn của ông Obama.
Phần còn lại của nội các Obama được các nhà quan sát đánh giá là nói chung có xu hướng cánh trung. Đó là những nhân vật rất có cá tính rất mạnh, có năng lực được thừa nhận và nhất là họ sẽ có cách làm việc khác với lề thói cố hữu của Washington. Khi được hỏi, đấy có phải là thay đổi mà ông đã hứa hẹn hay không, Barack Obama hóm hỉnh trả lời: Chính ông sẽ là động cơ của sự thay đổi đó. Xin nhắc lại là trong thành phần nội các Obama, Tổng thống tân cử đã giao chức Ngoại trưởng cho đối thủ cũ trong đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton, còn tân Bộ trưởng Tài chính sẽ là ông Timothy Geithner, một nhân vật nắm rất rành các cơ chế vận hành của nền kinh tế.
Ông Obama đã cam kết sau khi nhậm chức sẽ thực hiện ngay kế hoạch chấn hưng kinh tế do ông đề ra với mục tiêu tạo ra 2,5 triệu việc làm cho dân Mỹ. Nhưng trước mắt, nội các Obama phải tập trung cứu nguy ngành công nghiệp xe hơi Mỹ bởi vì kế hoạch 17,4 tỷ USD mà Tổng thống G.Bush vừa loan báo sẽ chưa đủ để tránh cho các hãng Chrysler và General Motors thoát khỏi nguy cơ phá sản.
Người Việt duy nhất trong ban liên lạc báo chí của ông Obama Một trong những hình ảnh được báo chí quốc tế đăng tải nhiều lần khi đưa tin thắng lợi bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Barack Obama là dòng lệ vui mừng của ông Jesse Jackson - người từng ra tranh cử chức ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ những năm 1980. Nhưng không chỉ riêng ông Jesse Jackson, còn biết bao nhiêu người khác đã rơi nước mắt vì quá xúc động khi hay tin người mà họ đặt niềm tin đã chiến thắng. Chẳng hạn như những giọt nước mắt của cô gái trẻ Nguyễn Thị Thủy Tiên, người Việt Nam duy nhất trong ê kíp liên lạc báo chí của ứng cử viên Barack Obama từ những ngày đầu của chiến dịch vận động tranh cử. Theo cha mẹ sang Mỹ từ lúc 5 tuổi, năm nay 22 tuổi, Thủy Tiên vừa tốt nghiệp Đại học Colorado College tháng 5 vừa qua. Đây cũng là thời điểm đảng Dân chủ Mỹ chuẩn bị đại hội chọn người ra tranh cử tổng thống. Thủy Tiên chọn ở lại làm việc cho ê kíp vận động tranh cử của thượng nghị sĩ Barack Obama, một công việc cô đã quen thuộc khi còn là học sinh trung học. Đó là vào năm 2004, Thủy Tiên đã tham gia thực tập cho ban vận động của ứng cử viên John Kerry. Lý do khiến cô gái Việt Nam bé nhỏ này tìm lại những mối liên hệ cũ để xin được tham gia ban vận động cho ông Obama là vì cô có ước vọng hoạt động cho nền dân chủ Mỹ và cô tin tưởng ở ước mơ thay đổi nước Mỹ của ông Obama. Thủy Tiên được chọn vào ban vận động Obama for America, với vai trò liên lạc báo chí, chuẩn bị cho những buổi gặp gỡ của liên danh Obama - Biden. |
Vân Anh (RFI, Reuters)