“Tổng đài sex” móc túi công khai

Thời sự
Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của các mạng điện thoại di động là sự ăn theo của hàng loạt các tổng đài với các dịch vụ khác nhau.

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của các mạng điện thoại di động là sự ăn theo của hàng loạt các tổng đài với các dịch vụ khác nhau. Trong đấy, báo động nhất là các tổng đài chuyên cung cấp các dịch vụ sex dưới các hình thức quảng cáo là girl hot, hình hot, bikini hot hay phim hot...

Nghe bạn bè giới thiệu một tổng đài có thể bằng 1 tin nhắn gửi tới (mất khoảng 15.000đ) là có thể nhận lại được một số lượng lớn hình “hot girl” và “phim hot”, Nguyễn Xuân Huy (sinh viên CĐ Y tế Quảng Nam) cũng háo hức làm theo. Máy của Huy đã cài sẵn GPRS nhưng tin nhắn gửi đi chờ mãi không có hồi âm, kiểm tra lại thì thấy tài khoản mất 25.000 đồng. Nghĩ là do sự cố kỹ thuật, Huy gửi lại tin nhắn về tổng đài ấy lần thứ 2, kết quả mất thêm 25.000 đồng tiếp mà vẫn không nhận được gì. Bực mình, Huy hỏi lại bạn bè thì biết đó là “sự cố” bình thường khi tham gia các tổng đài sex này. May mắn thì nhận được vài hình người mẫu, không thì hình phong cảnh lung tung. Còn đa số là bị trừ tiền mà không hề nhận được bất cứ một tín hiệu nào từ cái tổng đài đã quảng cáo là cung cấp đủ dạng hot girl, hot phim, hay hot bikini ấy. Đành chép miệng ngậm ngùi mà thôi.
 Một quảng cáo của một “tổng đài sex”.

Cũng chung tâm trạng ấy là anh Đoàn Văn Nhân, công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng). Anh Nhân cho biết, do xa nhà, điều kiện làm việc cũng không có nhiều cơ hội để giải trí, nhân đọc 1 tờ báo giấy thấy có quảng cáo về tổng đài gửi tin nhắn đến là nhận lại được hình phụ nữ đẹp, anh liền gửi ngay. Máy của anh cũng đã được cài GPRS từ lâu trước khi thực hiện tin nhắn tới tổng đài ấy. Trên tờ báo thì quảng cáo là mỗi tin nhắn mất 10.000 đồng nhưng khi anh gửi tin nhắn thì tài khoản bị trừ đến 50.000 đồng. Gửi xong, chờ mấy ngày sau vẫn không nhận lại được gì. Anh gọi vào số điện thoại hỗ trợ của tổng đài này (cũng được in kèm trên quảng cáo). Sau mấy lần máy bận thì anh chỉ nhận được lời xin lỗi của cô nhân viên: “Anh thông cảm! Chắc do hệ thống xử lý thông tin của tổng đài em bị lỗi. Những trường hợp này bên phía tụi em cũng không mong muốn. Rất mong được phục vụ anh tốt hơn trong lần tới!”. Vậy là mất toi 50.000 đồng.

Hai trường hợp trên là 2 trong số rất nhiều nạn nhân của các tổng đài sex lừa đảo đang tung hoành ngang dọc trong thời gian gần đây. Nạn nhân vừa mất tiền, lại vừa không dám tố cáo bởi do tâm lý tự ái, xấu hổ cố hữu tồn tại trong người. Họ không muốn mọi người biết mình ngu, bị lừa đơn giản chỉ vì muốn ngắm một hình ảnh phụ nữ đẹp, muốn xem một đoạn phim “tươi mát”. Không những vậy, họ còn tỏ ra mình là dân sành sỏi, tiếp tục giới thiệu cho bạn bè khi họ hỏi đến những điều ấy. Thành ra các tổng đài sex lừa đảo cứ ngày càng phát triển, ngày càng lừa được nhiều người hơn, đôi khi không cần phải quảng cáo nhiều. 

Đơn giản, khi quảng cáo bằng những hình ảnh khiêu dâm trên mạng, các tổng đài sex này đã đủ để bị cơ quan chức năng “hỏi thăm” vì tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy. Chưa nói đến hành vi tương tự như lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài khoản điện thoại. Vậy mà không hiểu sao nó vẫn ngang nhiên tồn tại.

Có lẽ chỉ còn cách mỗi người dùng ĐTDĐ hãy biết tự bảo vệ mình. Sự tẩy chay của khách hàng sẽ khiến những “tổng đài sex” kiểu này bị loại bỏ.

Nguyễn Thành Giang


Ý kiến của bạn