Sau hơn nửa năm tổ chức Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử từ cấp cơ sở và cấp khu vực, tối 20/2/2012, tại Hà Nội đã khai mạc Chung kết Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành y tế học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ðến dự và động viên các đội thi có đồng chí Ðinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên TW Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên TW Ðảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Bắc Son - Ủy viên TW Ðảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe TW cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở TW, Hà Nội và lãnh đạo Bộ Y tế tiền nhiệm.
Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Trần Minh |
Tích cực, chủ động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW và PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho các đơn vị tham gia chung kết hội thi. Ảnh: Trần Minh |
Chiều ngày 21/2/2012, Ban tổ chức Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành y tế đã công bố danh sách các đội đoạt giải. Giải A: Giải A1: Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Giải A2: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Giải B: Giải B1: Trung tâm y tế huyện Ðức Trọng (Sở Y tế Lâm Ðồng); Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức; Sở Y tế Ninh Bình; Sở Y tế Hà Tĩnh; Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên. Giải B2: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Ðồng Hới (Quảng Bình); Bệnh viện Kiến An (Sở Y tế Hải Phòng); Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Sở Y tế Ðồng Nai); Bệnh viện Nông nghiệp; Bệnh viện C Ðà Nẵng; Bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận (Sở Y tế Kiên Giang); Bệnh viện ÐKKV Hậu Nghĩa (Sở Y tế Long An); Bệnh viện Tâm thần TW 1; Bệnh viện TW Huế. Ban tổ chức đồng thời trao các giải như: Giải đội thi có màn giới thiệu ấn tượng nhất: Sở Y tế Ninh Bình. Giải đội thi phần kiến thức tốt nhất: Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức. Giải tiểu phẩm hay nhất: Bệnh viện Tâm thần TW 1. |
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thi. Ảnh: TM |
Sáng mãi y đức người thầy thuốc
Hội thi tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử ngành y tế thực sự là ngày hội của những người làm ngành y. Từ rất sớm, hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã chật kín khán giả và các cổ động viên. Với tiếng nhạc, tiếng vỗ tay cùng những lời reo hò của cổ động viên đã làm nức lòng các diễn viên không chuyên đến từ 17 đội thi. Trên sân khấu, những màn múa hát mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ của đội Sở Y tế Hà Tĩnh hay làn quan họ mời trầu của đoàn Sở Y tế Bắc Ninh, điệu hò xứ Huế của Bệnh viện TW Huế... đã đem đến Hội thi chung khảo nhiều sắc màu lung linh…
Một tiết mục tham gia đêm chung kết hội thi. Ảnh: PV |
Phần thi của các đội thể hiện trong đêm thi chung khảo đã chứng tỏ 17 đội thi là những đội thi xuất sắc được lựa chọn kỹ lưỡng từ cấp cơ sở đến cấp khu vực. Nhiều tiểu phẩm đã không né tránh, đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng của ngành y tế như thái độ ứng xử chưa được tốt của một bộ phận cán bộ y tế hay tình trạng phải có phong bì mới được khám nhanh, khám tốt...
Chung kết Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành y tế đã khép lại nhưng dư âm và kết quả tốt đẹp mà các đội thi đem tới chung kết còn đọng mãi.
Ghi nhận bên lề hội thi Ðến với chung kết Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành y tế, 17 đội thi đại diện cho các Sở Y tế từ Bắc tới Nam đều cố gắng mang đến những tiết mục xuất sắc nhất, độc đáo nhất với hy vọng sẽ giành giải cao, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm ứng xử , xử lý tình huống với người bệnh trong công tác khám chữa bệnh tại đơn vị mình. Phóng viên báo SK&ÐS đã ghi lại những tình huống sau “cánh gà” trước giờ diễn của nhiều đội. Cắp nách con thơ tham gia hội diễn Đến tham dự đêm chung kết Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành y tế, có lẽ cặp thí sinh của đội Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Sở Y tế Đồng Nai) gây được ấn tượng nhất. Đó chính là thí sinh-điều dưỡng viên Lê Thúy Huế cùng con trai mới hơn 2 tuổi vượt cả ngàn cây số tham dự hội thi. Chị Huế chia sẻ: Tham gia hội thi lần này, việc khó nhất là thuyết phục chồng đồng ý để chị đưa con đi theo. Lúc đầu, chồng chị phản đối dữ lắm vì ngại con nhỏ lại đi cả chặng đường dài, thay đổi về khí hậu lạnh ngoài miền Bắc, anh sợ con bị ốm. Song, sau nhiều ngày thuyết phục và lấy lý do nếu không có con ở bên chị khó hoàn thành nhiệm vụ được cơ quan giao nên anh cũng đồng ý. Chị cười nói: “Khi tiễn chị cùng đoàn ra Hà Nội, anh “dọa” yêu, nếu con về bị ốm hoặc sút cân anh sẽ “bắt đền” chị!?”. Nhập vai quá đà trước giờ diễn Là thành viên thuộc đội Bệnh viện Việt Đức, tham dự vòng chung kết, thí sinh-điều dưỡng Nguyễn Vũ Hợi được giao vào vai một bệnh nhân chuẩn bị vào phòng mổ cấp cứu. Không hiểu vì quá căng thẳng do phải chờ lâu sau cánh gà đợi đến lượt diễn hay vì phần “nhập vai” của thí sinh này quá hoàn hảo nên trong thời gian nằm trên cáng chuẩn bị vào diễn, thí sinh này đã ngủ thiếp đi cho đến khi đồng đội gọi mới tỉnh dậy. Thành thử vai diễn giả định là bệnh nhân phải gây mê mổ cấp cứu của đội Bệnh viện Việt Đức đã thành công ngoài mong đợi. Sau lượt diễn, rất đông thí sinh của các đội khác đã bắt tay chúc mừng vai diễn của điều dưỡng Nguyễn Vũ Hợi.
Lên chức bà vẫn phải tập bế cháu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) tham gia phần thi với tiểu phẩm Hết lòng vì cháu bé, trong đó thí sinh Hoài Thăng nhập vai bà nội ôm đứa cháu nhỏ (đạo cụ là một búp bê). Trước khi vào vai diễn, đứng trong cánh gà, chị bộc bạch cùng PV: “Thú thực, ngoài đời mình đã có cháu nội, cháu ngoại đầy đủ, bế bồng con trẻ suốt. Ấy vậy mà khi tham gia vai diễn có cảnh bế cháu bé mà cứ phải tập đi tập lại. Chỉ sợ ra diễn bế không đúng kiểu, khán giả lại cười”. Trời ngoài Bắc lạnh quá ta! Bệnh viện Vĩnh Thuận, Kiên Giang được đánh giá là đơn vị ở xa nhất có mặt trong đêm chung kết Hội thi Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành y tế. Sau phần thi chào hỏi của đội, PV đã có cuộc trò chuyện với các thành viên trong đội. Khi được hỏi các anh chị có cảm nhận gì khi lần đầu tiên được ra thủ đô, tất cả đều đồng thanh “lạnh quá ta!?”. Đội trưởng Trần Thị Diền cho biết: “Thời tiết ngoài Bắc lạnh thật đấy. Trước khi vào diễn, cả đội phải tập màn khởi động trong cánh gà để hâm nóng cơ thể. Ấy thế mà khi vào diễn, trời lạnh, mặc mỗi chiếc áo dài mỏng, song ai cũng cảm thấy nóng. Không khí trên sàn diễn, sự quyết tâm của mỗi thành viên trong đội qua các phần diễn và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trong khán phòng đã xua tan cái lạnh giá, giúp cả đội tự tin hoàn thành phần thi của mình”. Trả lời phần thi ứng xử “căng” như cầm dao mổ Là trung tâm y tế duy nhất đại diện cho khu vực 4, Trung tâm Y tế Đức Trọng, Lâm Đồng tham gia hội thi với một lực lượng đông đảo cùng quyết tâm chiến thắng. Đội trưởng-y sĩ Dương Văn Hảo bộc bạch với PV sau phần diễn của đội: “Tất cả các thành viên trong đoàn đều rất phấn khởi và xúc động khi được thay mặt ngành y tế khu vực 4 tham dự đêm diễn này. Đối với phần lớn các thành viên trong đoàn, đây là lần đầu tiên được đến với thủ đô, được ra thăm Lăng Bác Hồ. Vui lắm và chúng tôi sẽ cố gắng bằng sự đoàn kết và hy vọng sẽ có kết quả cao nhất”. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Mai, người được chỉ định trả lời phần thi ứng xử tâm sự: “Đây là trách nhiệm lớn mà anh em trong đội gửi gắm ở mình nên tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ấy vậy mà khi đứng trước sân khấu trả lời câu hỏi vẫn run, căng thẳng như cầm dao mổ. Lúc đó chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh để hoàn thành phần thi. Thật hạnh phúc khi tôi được BGK đánh giá cao phần trả lời của mình”. Nhóm PV TS-CT |