Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc

10-12-2025 17:43 | Xã hội

SKĐS - Sáng ngày 10/12, tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức “Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Đông, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho biết: Đến nay, trên cả nước đã có 1105 người hiến giác mạc. Chỉ riêng tại Ninh Bình (cũ) đã có 479 người hiến. 8 xã mới (thuộc huyện Kim Sơn cũ) là địa phương đi đầu trong phong trào hiến tặng giác mạc và đã có 459 người hiến. "Sau 3 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, phong trào hiến tặng giác mạc đã dần được hồi phục từ đầu năm 2025 đến nay. Riêng tỉnh Ninh Bình đã có 22 người hiến giác mạc.", PGS.TS.BS Phạm Ngọc Đông nhấn mạnh.

Nhờ nguồn giác mạc hiến tặng này, nhiều người đã được ghép giác mạc, trở lại cuộc sống lao động sinh hoạt bình thường. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao, không gì sánh được của những người bị bệnh giác mạc.

Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc- Ảnh 1.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Đông, Giám đốc BV Mắt Trung ương phát biểu tại “Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc”.

Cho đi là còn mãi

Cũng tại buổi lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc, chị Tô Thị Thắm ở xã Yên Khánh xúc động chia sẻ: "Cháu xin bày tỏ sự tri ân, được nói lời cảm ơn vì những nghĩa cử nhân văn cao đẹp của gia đình các bác cũng như các y bác sĩ đã cho cháu và những người bị bệnh lý giác mạc tìm lại ánh sáng".

Chị Thắm là một bệnh nhân may mắn được tìm lại ánh sáng sau gần 20 năm nhờ được ghép giác mạc của người hiến tặng. Chị Thắm cho biết, chị bị bệnh lý giác mạc đôi mắt mờ dần theo năm tháng, thế nhưng nhờ những nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình họ chị đã có cơ hội được thấy ánh sáng. Cuộc sống của chị từ đó cũng bước sang một trang mới.

Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng giác mạc- Ảnh 2.

Trao giấy ghi nhận và Kỷ niệm chương cho đại diện các gia đình có người hiến tặng giác mạc năm 2025

Linh mục Phêrô Nguyễn Hồng Phúc Giáo xứ Khiết Kỷ, Ninh Bình xúc động bày tỏ, Bệnh viện Mắt Trung ương khởi sự chương trình "Cặp mắt yêu thương" diễn ra trong thầm lặng nhưng ý nghĩa, mang lại ánh sáng cho người mù. Lễ Tôn vinh không chỉ nhớ về một việc làm ý nghĩa đã qua mà còn hướng về tương lai cộng đồng hiến giác mạc ngày càng nhiều hơn.

"Lần nào cũng vậy, tham gia lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp hiến tặng giác mạc do Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp tổ chức, tôi vẫn vô cùng xúc động. Với tôi, tôn vinh không chỉ là nhắc nhớ một việc đã qua mà còn là lời gọi hướng về tương lai, mong cộng đồng, những tấm lòng nhân ái cùng bày tỏ nghĩa tình bằng việc nhân rộng nghĩa cử cao đẹp là hiến tặng giác mạc. "- Linh mục Nguyễn Hồng Phúc nói.

Công cuộc vận động hiến tặng giác mạc của ngành y tế không thể thành công nếu không có sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức trong xã hội, và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân. Phong trào hiến tặng giác mạc ở Kim Sơn, Ninh Bình đã và đang được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền. Nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương, Hội chữ thập đỏ, các tổ chức tôn giáo, các vị Linh mục, chánh trương, các tình nguyện viên đã luôn quan tâm và ủng hộ hoạt động hết sức nhân văn này.

"Chính sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các quý vị đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người bệnh. Nếu như trong cả nước, có nhiều Ninh Bình hơn nữa, thì chắc chắn, nhiều người đã được nhìn thấy ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc sẽ đến với nhiều gia đình của chúng ta.". PGS.TS Phạm Ngọc Đông khẳng định.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Ninh Bình đã trao giấy ghi nhận và Kỷ niệm chương cho đại diện 22 gia đình có người thân hiến tặng giác mạc; tặng giấy khen cho 15 cộng tác viên có nhiều đóng góp trong phong trào hiến tặng giác mạc năm 2025.

Người hiến tặng giác mạc đầu tiên ở Hòa Bình là cụ ông 86 tuổiNgười hiến tặng giác mạc đầu tiên ở Hòa Bình là cụ ông 86 tuổi

SKĐS - Một cụ ông 86 tuổi vừa qua đời tại TP Hòa Bình, nhưng trước khi từ giã cõi đời, cụ đã để lại một di nguyện vô cùng cao cả: hiến toàn bộ mô tạng, trong đó có giác mạc, để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa và những người cần ghép tạng hồi sinh sự sống...


Khánh Mai (ghi)
Ý kiến của bạn