Tôi yêu quý những nụ cười qua ánh mắt

Thời sự
Những người có nụ cười qua ánh mắt là ân nhân của biết bao người không kể xiết từ các tỉnh, thành trong cả nước. Tôi cũng trong số những người đó được họ chăm sóc tới 6-7 tháng trời nhưng tôi chỉ thấy họ luôn có nụ cười trong ánh mắt.
Những người có nụ cười qua ánh mắt là ân nhân của biết bao người không kể xiết từ các tỉnh, thành trong cả nước. Tôi cũng trong số những người đó được họ chăm sóc tới 6-7 tháng trời nhưng tôi chỉ thấy họ luôn có nụ cười trong ánh mắt. Họ là những người anh, chị, người bạn, người em làm lương y ở Bệnh viện K Hà Nội. Tôi rất yêu quý họ vì tôi quan sát thấy họ suốt ngày cần mẫn, siêng năng như con ong làm mật cho đời. Ở Bệnh viện K họ phải đối mặt với biết bao khó khăn, cái chính là cơ sở vật chất của bệnh viện. Các phòng làm việc quá chật chội, khuôn viên sân vườn cây cảnh không có, bệnh nhân còn phải đứng ngoài sân lộ thiên để chờ làm thủ tục khám bệnh. Cứ mỗi buổi sáng ở Khu nhà A, nhà E là nơi khám bệnh, mật độ tới 3-4 người/1m2 gây ra cảnh chen chúc. Đặc biệt là tầng 1 của Khu nhà D - nơi làm thủ tục ban đầu của bệnh nhân, nếu hôm nào trời mưa rét thì khó có thể tả nổi, vì người đông lại không có chỗ ngồi chờ đợi… Đi sâu vào các khoa điều trị như Khoa nội, Ngoại, Trị xạ… thì số lượng bệnh nhân quá tải ở mức cấp số nhân. Điều quan trọng hơn là tâm lý của bệnh nhân ở đây đè nặng lên đầu họ là nỗi lo canh cánh về thân phận của mình phải chịu bệnh hiểm nghèo không biết sống chết ra sao. Thế nhưng may sao ở Bệnh viện K mọi công việc như một guồng máy hoạt động rất khoa học, ý thức, nề nếp và có hiệu quả cao. Đó là đội ngũ y, bác sĩ rất có tinh thần trách nhiệm với người bệnh. Họ làm việc, lao động rất tận tâm, tận ý, gần gũi người bệnh. Ngoài việc theo dõi bệnh tình còn động viên an ủi để người bệnh vượt khó vươn lên yên tâm điều trị. Tôi được điều trị ở Khoa nội 1 và Khoa xạ 1 của bệnh viện. Ở khoa nào tôi cũng đều bắt gặp những cán bộ y, bác sĩ, những nhân viên phục vụ tuổi đời còn rất trẻ nhưng rất nhanh nhẹn, thông minh, tận tâm với công việc, với người bệnh. Không thể kể hết được những việc làm quý báu của các lương y ở đây. Song tôi không thể quên được những ánh mắt tươi cười của họ. Vì rằng lúc nào trong giờ làm việc cũng áo mũ, khẩu trang gọn gàng nên nụ cười của những người lương y với bạn bè, với người bệnh và đối với công việc đều dồn vào ánh mắt. Ánh mắt của họ thật trìu mến làm sao.
 Ân cần chăm sóc bệnh nhân.

Là một công dân miền quê xứ Thanh, tôi gửi tới đội ngũ từ Ban giám đốc tới các phòng, ban đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ - những người đã tận tâm tận ý trị bệnh cứu người lời chúc hạnh phúc, tiến bộ, an khang, thịnh vượng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y phải như từ mẫu”. Đồng thời tôi xin biết ơn công lao, tâm đức của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện K luôn luôn là niềm tin của những bệnh nhân khi bước vào điều trị tại bệnh viện để họ nhìn thấy những nụ cười qua ánh mắt của lương y, làm vơi đi nỗi lo lắng về bệnh tình để có niềm tin hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp.

Trần Nam Liên
(Xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Ý kiến của bạn