Tối và sáng

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm chép miệng: - Muốn không lộ sáng thì đừng chui vào chỗ tối!

- Chuyện gì vậy?

- Như một thầy giáo làm tới chức hiệu phó ở Cần Thơ bị phơi những ảnh nóng của chính mình lên email nhà trường khiến đồng nghiệp trong trường xôn xao.

- Chắc có đồng nghiệp nào chơi ác.

- Có thể! Nhưng không làm điều gì trong bóng tối thì ai có định chơi ác cũng khó là lộ sáng.

- Thầy hiệu trưởng còn “báo công an” và thầy hiệu phó đã bị thu điện thoại, đã phải làm việc, phải trả lời, phải giải thích, phải đối diện với những hình ảnh xấu hổ của chính mình.

- Cụ thể hình ảnh nóng của thầy hiệu phó là gì?

- Là hình thầy chụp tự sướng lúc một mình trong nhà tắm...

- Xem ra thầy hiệu phó dại nhưng không vi phạm pháp luật. Còn ai tung hình thầy này lên mới là vi phạm khi luật cấm quảng bá hình khiêu dâm và xâm phạm bí mật cá nhân.

- Có lẽ công an cũng nên làm lộ sáng kẻ trong bóng tối tung hình thầy hiệu phó lên mạng. Thầy này “tự sướng” chả hay ho gì nhưng kẻ đem bày cái chả hay ho của người khác mới cần bị vạch mặt.

- Chuẩn! Vừa giáo dục ý thức pháp luật, vừa giúp... đoàn kết nội bộ.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn