Tôi muốn bày tỏ tấm lòng về một bài báo...

Thời sự
Tên tôi là Bùi Xuân Hải, 70 tuổi, trú tại số nhà 577 đường chợ Hàng Mới, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. Điện thoại gia đình: (031) 3851361.

Hải Phòng, ngày 5/9/2011

Kính thưa: Ông Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống

Tên tôi là Bùi Xuân Hải, 70 tuổi, trú tại số nhà 577 đường chợ Hàng Mới, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. Điện thoại gia đình: (031) 3851361.

Tôi chỉ là một bạn đọc của báo Sức khỏe&Đời sống, biết ông đang bận trăm công ngàn việc, nhưng tôi vẫn mạnh dạn viết thư này đến tay ông để bày tỏ tấm lòng tốt đẹp về một bài báo:“Phải chăng thái độ của bác sĩ là liều thuốc kỳ diệu đối với bệnh nhân?” được đăng tải trên số 130, ra ngày 14/8/2011 của tác giả Trần Huyền Sâm. Đọc bài báo này, tôi có cảm giác như tôi cũng là một nạn nhân (trong thư này tôi không kể ra).

Kính thưa ông! Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài báo trên, cũng như photo làm nhiều bản cho anh em, bạn bè, kể cả người cao tuổi xem, tất cả đều đi đến nhận định chung là: bài báo rất hay, báo Sức khỏe&Đời sống đăng rất đúng lúc, sát với thực tế vấn đề nóng bỏng quan hệ giữa thầy thuốc, bệnh nhân mà dư luận xã hội hiện nay rất quan tâm.

Kính thưa ông! Nhân đây tôi xin tha thiết đề nghị với ông hai việc sau: - Báo Sức khỏe&Đời sống nên đăng các bài viết về gương những người thầy thuốc làm tốt, việc tốt, có địa chỉ rõ ràng, đồng thời phê phán mạnh mẽ những người bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, việc khám, chữa bệnh một cách qua loa, hời hợt mà hiện nay xã hội rất bức xúc.

- Điều mong mỏi cuối cùng của tôi là muốn ông cho tôi biết địa chỉ của tác giả Trần Huyền Sâm cùng với bác sĩ Lê Nghi Thành Nhân ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Kính thưa ông! Tuổi trẻ tôi dành hết cho chiến trường. Nay tuổi già tôi lại chịu quá nhiều đau đớn về bệnh tật, bị dày vò về thể xác mấy năm nay, cuối cùng cũng bị bại liệt vì mỗi bác sĩ chẩn đoán mỗi nẻo, chính vì lẽ đó nên trong người tôi (cuộc đời rất ngắn) chỉ ao ước gặp được người thầy thuốc như bác sĩ có tâm huyết Lê Nghi Thành Nhân.

Điều này chắc ông thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Viết thư này, tôi phải nằm viết nên chữ nghĩa cẩu thả, lời và ý lộn xộn vì căn bệnh bại liệt đã hành hạ tôi suốt năm nay rồi.

Cuối thư, xin gửi ông lời chào kính trọng.

Kính thư

Bùi Xuân Hải

LTS: Trước hết, báo SK&ĐS xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Xuân Hải về sự quan tâm, tin cậy đối với báo. Thể theo yêu cầu của ông, chúng tôi xin cung cấp địa chỉ tác giả bài báo “Phải chăng thái độ của bác sĩ là liều thuốc kỳ diệu đối với bệnh nhân?” và bác sĩ trong bài báo đó:

- Tác giả bài viết: TS. Trần Huyền Sâm, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm Huế, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

- TS.BS. Lê Nghi Thành Nhân, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - lồng ngực, BV Đại học Y Dược Huế.

Kính chúc ông sức khỏe!
Báo SK&ĐS

Ý kiến của bạn