“Tôi không thích nổi tiếng nhờ scandal”

Văn hóa – Giải trí
Tỏa sáng từ cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2008, ca sĩ Duy Khoa gặt hái liên tiếp nhiều thành công. Không chỉ thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca hát, sáng tác nhạc, chàng ca sĩ gốc Hà Nội còn lấn sân sang nghệ thuật thứ bảy, đóng phim, làm MC và kinh doanh. Duy Khoa chia sẻ về nghiệp hát mà mình đang theo đuổi.

Tỏa sáng từ cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2008, ca sĩ Duy Khoa gặt hái liên tiếp nhiều thành công. Không chỉ thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca hát, sáng tác nhạc, chàng ca sĩ gốc Hà Nội còn lấn sân sang nghệ thuật thứ bảy, đóng phim, làm MC và kinh doanh. Duy Khoa chia sẻ về nghiệp hát mà mình đang theo đuổi.

“Tôi không thích nổi tiếng nhờ scandal” 1
Ca sĩ Duy Khoa.

Mới chỉ khoảng 3 năm mà anh đã kịp ra mắt 5 album singer, trong đó đa phần là do Duy Khoa sáng tác với ca từ sâu sắc, tinh tế và rất thơ. Ra mắt album online liên tục, dường như Duy Khoa đang làm bài toán kinh tế khá hiệu quả, vì rất nhiều người nghe qua mạng, lại không tốn kém hàng tỷ đồng như khi phát hành album?

Đó là một xu hướng tất yếu. Internet nhanh, gần gũi và hiệu quả. Tôi đoán rằng trong tương lai đĩa CD sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi các thiết bị kỹ thuật số và internet. Dần dẫn CD sẽ trở thành một dạng đồ chơi nghệ thuật giống như đĩa than bây giờ vậy.

Cách đây vài năm, Duy Khoa đã Nam tiến, gặp khá nhiều khó khăn khi thiết lập lại các mối quan hệ với bầu show, có lúc Khoa đã chuyển sang kinh doanh, rồi tham gia các cuộc thi hát để được nổi tiếng. Sau hơn 1 năm, anh lại trở về Hà Nội và nổi tiếng. Phải chăng quãng thời gian lăn lộn trên mảnh đất Sài Gòn đã cho anh nhiều bài học đắt giá để Duy Khoa có vị trí vững chắc trong lòng khán giả như hôm nay?

Tôi nghĩ là tên tuổi nghệ sĩ sẽ rơi vào lãng quên nếu như họ không có sản phẩm mới đặc sắc. Quá trình lăn lộn với mỗi người chính là quá trình tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội. Và khi có được chỗ đứng trong lòng khán giả thì việc duy trì nó cũng không hề dễ dàng. Bởi cho ra đời một sản phẩm được nhiều người yêu thích đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Điều đó phụ thuộc khá nhiều vào sự cảm thụ âm nhạc và một chút may mắn của người nghệ sĩ.

Điều anh chiêm nghiệm được trên con đường nghệ thuật là gì? Đâu phải chỉ Sài Gòn mới là miền đất hứa, mà ở Hà Nội người ca sĩ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp đi lên rất vững chắc và lâu bền như Tùng Dương, Tấn Minh, Trọng Tấn và Duy Khoa.

Tôi chọn cho mình con đường hát nhạc trẻ và gần gũi với thị hiếu của số đông khán giả. Tôi nghĩ rằng thành công của người nghệ sĩ bắt đầu từ việc chọn cho mình một hướng đi phù hợp và phấn đấu vì nó. Nhạc của tôi dễ nghe nhưng không dễ dãi. Nó được viết từ chính tâm hồn và cảm nhận của tôi nên dễ nhận được sự đồng cảm của những khán giả cùng trang lứa. Và Hà Nội là nơi tôi gắn bó cùng gia đình. Sau những bôn ba thì gia đình luôn là nơi yên bình và tôi nghĩ miền Bắc cũng luôn cần những nghệ sĩ để tạo nên thị trường âm nhạc mang bản sắc riêng.

Từng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với các bộ phim: Chơi vơi, Có lẽ bởi vì yêu, nhưng Duy Khoa chưa để lại dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh, mặc dù bạn đã tham gia học một khóa diễn viên truyền hình?

Tôi nghĩ là chỉ số ít người may mắn thành công trên tất cả những lĩnh vực mà họ tham gia. Cá nhân tôi, tôi thấy hài lòng với những gì mình đã làm trong lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình. Đó là những trải nghiệm thú vị và giúp đưa tên tuổi cũng như hình ảnh của tôi đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, con đường chính của tôi vẫn là dấn thân cho âm nhạc.

Một Duy Khoa nhiệt tình trong công tác xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo, chương trình Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2012. Dường như bạn đang cố tạo ra hình ảnh một Duy Khoa sạch sẽ không scandal?

Tôi gắn bó với các hoạt động tình nguyện từ khi còn là sinh viên và tôi nghĩ chẳng có lý do gì mà mình lại không tiếp tục đóng góp cho đất nước và phong trào thanh niên khi mình có khả năng lôi kéo bạn trẻ tham gia những hoạt động lành mạnh và vì cộng đồng. Còn thực sự tôi không thích nổi tiếng bằng scandal. Tôi không thích mình là chủ đề để bị đem ra bàn tán. Kém tài thì mới phải... “làm hàng”, mới dành thời gian ngồi nghĩ ra các chiêu trò vớ vẩn để PR, đánh bóng tên tuổi. Tôi nghĩ, một người nghệ sĩ đích thực sẽ phải tập trung vào học hỏi, luyện tập để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và cống hiến cho xã hội những gì mình có thể để xứng danh nghệ sĩ!

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

Minh Nhật (thực hiện)



Ý kiến của bạn