Hai Phiếm nhăn nhó:
- Dư luận xã hội rất bức xúc về các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) lại rộ lên trên cả nước khi số cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thịt động vật đã bị thối, dùng hóa chất tẩm vào thịt thối để bảo quản...
- Thế có mà ngang với giết người một cách êm ái và từ từ...!
- Vậy mà pháp luật không trị thật nghiêm?
- Hình như xử lý chuyện này cũng phải theo đúng quy trình từ thấp đến cao...
- Phải qua các cấp?
- Là tôi nói mức độ xử phạt! Năm 2010 chỉ quy định chung chung “tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Năm 2013 rõ hơn là “phạt tiền từ 80% đến 90% giá trị sản phẩm động vật vi phạm nhưng không vượt quá 50.000.000 đồng”.
- Phạt liệu có ổn khi lợi nhuận cao hơn tiền phạt? Sao không xử lý hình sự?
- Bộ luật Hình sự năm 2015 vừa được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 đã sửa đổi mức hình phạt cao nhất của tội danh này là 20 năm tù nếu gây chết đến 3 người.
- Giết một người có khi lĩnh án tử hình mà làm chết 3 chỉ bị tù 20 năm là sao? Thế không ai chết ngay mà bệnh tật hủy hoại cơ thể vài năm mới chết thì sao?
- Vậy bác còn muốn thế nào nữa?
- Phát hiện ai sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn cứ phải cho ngồi bóc lịch ngay để suy nghĩ cho thấu đáo về VSATTP!
- Nghe có lý vì vừa là tội làm hàng giả và “giết người không dao”!
Cả Nghĩ