Cuối năm 2009, chị D bỗng thấy bàn tay, bàn chân có dấu hiệu bất thường: “Cả 10 đầu ngón tay, ngón chân của tôi đều sưng tấy đỏ, không đau lắm nhưng nhức và ngứa khó chịu, đi lại vô cùng khó khăn. Các ngón tay, ngón chân không chỉ bị sưng mà còn cứng khớp, buổi sáng tôi phải xoa bóp một lúc mới đỡ và làm việc được” – chị D kể.
Sưng mãi không khỏi, chị đi khám tại bệnh viện. Ở đây, bác sĩ chẩn đoán bị viêm khớp dạng thấp và kê thuốc uống nhưng chị không uống: “Tôi không dùng thuốc vì không tin mình bị viêm khớp dạng thấp, người ta cứ bảo tôi bị gút cơ!”- chị cho biết. Tháng 3/2010, chị đi khám tại bệnh viện Bạch Mai. Ở đây, bác sĩ cũng kết luận chị bị viêm khớp dạng thấp, kê thuốc tây (methotrexat, cloroquin,…) và dặn thêm: bệnh này khó chữa, cần điều trị lâu dài.
![]() Niềm vui đẩy lùi viêm khớp dạng thấp của chị D |
May mắn khi biết tới Hoàng Thấp Linh
Đang thất vọng thì một hôm, chị D nghe đài thấy giới thiệu sản phẩm Hoàng Thấp Linh giúp hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp mà không gây tác dụng phụ nên lập tức mua Hoàng Thấp Linh về uống, 1 ngày 6 viên chia làm 3 lần, trước bữa ăn 30 phút và không dùng thêm loại thuốc nào khác. Những ngày đầu dùng Hoàng Thấp Linh, chị đã có hy vọng về căn bệnh của mình. Chị kể: “Tôi uống được 2 tuần thì chân tay hết sưng tấy, người dễ chịu, không thấy mệt nữa, càng uống bệnh càng đỡ. Dùng sản phẩm này được 6 tháng, tôi thấy khỏe mạnh bình thường, cân nặng tăng từ 42kg lên 45kg nên tôi tạm nghỉ”.
Sau thời gian dừng uống Hoàng Thấp Linh khoảng một năm rưỡi, chị không bị đau lại. Nhưng vào đợt rét đậm đầu năm 2012, chị thường xuyên phải lội nước lạnh để làm việc đồng áng, đeo ủng khiến chân bí cả ngày nên bệnh đã tái phát, xách xô nước xong mà cũng phải ngồi thở: “Nghe một loại thuốc khác rẻ hơn, tôi thử mua về uống nhưng không đỡ nên quay lại sử dụng Hoàng Thấp Linh. Tôi uống được 2 hộp thì bệnh đã giảm, người dễ chịu”- chị cho biết. Tính đến thời điểm này, chị đã uống tổng cộng mấy chục hộp Hoàng Thấp Linh và gần như đã hết sưng đau và giảm nguy cơ tái phát.
Yên Vân
