(SKDS) - Nghe nhà văn Trần Thị Trường nói thế, có người cho rằng “chém gió” thôi, qua U60 rồi, dễ mấy mà cập nhật được sóng của giới trẻ. Nhưng những ai biết chị đều tin rằng điều đó chẳng có gì lạ, bởi đằng sau một Trần Thị Trường nhà văn, nhà báo có tiếng còn là một Trần Thị Trường năng động, đam mê và tâm huyết trong nhiều công việc. Chị, như muôn vàn người đàn bà đảm đương công việc của người mẹ, người bà đã tự sắp đặt chuỗi thời gian của mình để làm những việc mình tâm huyết và yêu thích một cách đầy tự tin.
Người luôn ước ao có giờ thứ 25
Có việc, gọi điện cho nhà văn Trần Thị Trường, hò hẹn mãi mới gặp được chị vào chiều muộn tại trụ sở Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên.
“Trời ơi! Thông cảm cho mình, lúc nào cũng bận quá. Bận lắm cơ” - Nói vậy rồi mắt chị vẫn dán vào cái màn hình trước mặt, bấm chuột nhoay nhoáy, rồi check mail, rồi trả lời điện thoại. Tôi nhớ có lần, một chị bạn nhà thơ hơn tuổi nhà văn Trần Thị Trường đã nói với tôi: “Đến tuổi này mà nó còn ham làm nhiều việc quá. Mình thì thích nghỉ ngơi hơn”.
Biết chị từ ngày còn làm bên Công ty Tổ chức biểu diễn TKK Concert của nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha, rồi bây giờ là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam của Giám đốc Phó Đức Phương thì có thể còn nói chị làm việc như “điên”. Suốt năm, suốt tháng, suốt ngày – dù đã ở tuổi ngoại lục tuần, lúc nào cũng thấy chị đang hăm hở, bận bịu với công việc. Ngày thường của chị luôn không còn những khoảng trống.
Người ta biết chị với chức danh nhà văn bởi chị đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bằng những cuốn tiểu thuyết: Lời cuối cho em, Kẻ mắc chứng điên hay những tập truyện ngắn: Hoa mưa, Thời gian ngoảnh mặt… Nhưng đằng sau một nhà văn Trần Thị Trường còn là một nhà báo sắc sảo, một người năng động trong tổ chức sự kiện và bây giờ là công việc của Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Nhiều người ao ước giá một ngày có 30 giờ để họ được tận hưởng sự đền bù của cuộc sống sau bộn bề công việc.
Nhưng chị thì chỉ dám mong giờ thứ 25, nghĩa là có thêm 1 giờ thôi để làm thêm được nhiều việc trong đời sống con người. Tôi bảo: Quả là quá sức đối với một người đàn bà, tôi muốn có ngay bí quyết để thành đạt như chị? Phải nói là quá, quá, quá. Làm một trong những nghề này đối với phụ nữ đã đủ làm giảm thọ và tàn phai nhan sắc, huống hồ ôm nhiều nghề. Nhưng bạn biết không, những cái này đây (chị chỉ vào chiếc máy tính, chiếc iPhone 4), những phương tiện hữu hảo đã giúp tôi năng suất gấp 4 lần của 24 giờ đấy. Nghĩa là, nhờ nó mà năng suất của tôi gấp 4 ngày xưa. Và câu chuyện của chúng tôi đã quay sang những phương tiện mà chị gọi là hữu hảo đó.
Công nghệ cao (hi-tech) giúp giải phóng người phụ nữ
Có một thời gian dài của thời bao cấp, chị sống ở Bungari, gồng mình lo cơm áo gạo tiền cho cả gia đình với ông chồng họa sĩ chỉ biết đọc sách và vẽ cùng hai đứa con nhỏ. Bây giờ, con trai của chị đã là một luật sư, con gái làm vợ của Tổng giám đốc điều hành một quĩ từ thiện cho phụ nữ và trẻ em tại Hoa Kỳ. Môi trường lập nghiệp và không khí gia đình đã giúp chị có điều kiện tiếp cận và cập nhật những cái gọi là văn minh hiện đại của nhân loại.
Là một phụ nữ năng nổ và đầy say mê những phương tiện hỗ trợ lao động cho con người, có thể nói Trần Thị Trường là một trong những nhà văn trong top đầu biết sử dụng máy vi tính trong công việc sáng tạo bằng chữ nghĩa. Đã có lúc chị bảo, không biết internet làm tôi xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn hay yếu đi, xấu đi, nhưng tôi không thể hình dung cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu như không có internet. Chị cũng thừa nhận rằng, khả năng chinh phục những cái gọi là công nghệ cao này chị còn thua xa các bạn trẻ, nhưng ít ra ở lứa tuổi như chị mà sử dụng thành thạo internet, iPhone, ipad cũng là đáng tự hào lắm chứ.
Cách đây gần 1 năm, trong lần sang Mỹ thăm con đúng vào thời điểm người ta họp báo để ra mắt iPhone 4S, chị cùng gia đình đã đi xếp hàng để mua nhưng không đến lượt, đành trở về Việt Nam với chiếc iPhone 4, thế là cũng oách lắm rồi ở thời điểm này. Thảo nào gần đây, chị cho tôi thêm số mới. Thì ra bây giờ, nhà văn Trần Thị Trường “hai tay hai súng” – Nokia dùng để liên lạc mạng vinaphone và iPhone 4 dùng mạng Viettel để cập nhật thông tin – một hình ảnh rất teen, gây bất ngờ cùng những thú vị cho người đối diện.
Ôi! Nhà văn mà đa mang thế thì thời gian đâu mà sáng tác nữa? Thấy tôi thắc mắc như vậy, chị cũng thú nhận thời gian gần đây viết văn ít hơn, nhưng đổi lại, chị viết báo nhiều hơn và làm cái việc mà chị yêu thích là công tác đối ngoại và truyền thông của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Nói vậy thôi, tôi biết những số phận đàn bà đầy ma mị vẫn đeo đẳng chị, thúc bách chị bởi chị vốn được coi là nhà văn của những thân phận phụ nữ.
Chỉ có điều chắc chắn rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ ngày nay trong tác phẩm của chị sẽ khác. Ít nhất, như chị nói, chính công nghệ cao đem lại cho họ bình diện của nhận thức rộng hơn, sâu hơn và họ có điều kiện để soi chiếu sâu sắc, để nhận rõ hơn những giá trị chân lý. Thời đại hôm nay đã mang lại cho người phụ nữ nhận thức thẩm mỹ mới và nhờ nhận thức đó mà họ làm đẹp theo một xu hướng khác.
Từng là một trong số ít người giàu có trong những người Việt lao động xuất khẩu ở Bungari, kinh doanh hàng may mặc, trong con mắt chị em bạn gái, Trần Thị Trường là một người nữ công gia chánh toàn tài, đảm đang không kém người đàn bà đảm đang nào khác. Hỏi người phụ nữ hiện đại bây giờ liệu có phải muốn dùng high-tech như một thứ trang sức trí tuệ cho mình? Chị lắc đầu, ai thì không biết, nhưng chị thì không cố ý dùng nó để trang sức cho mình. Với chị, high-tech rất hữu ích và giúp chị làm được nhiều việc hơn trong cái quĩ thời gian của mình.
Vì thế, nó không làm ảnh hưởng gì đến những yêu thích của người phụ nữ về thẩm mỹ cổ truyền. Ở một khía cạnh nào đó, high-tech giúp làm đẹp cho người phụ nữ vì nếu như một ngày chỉ có 24 giờ mà họ yêu thích nhiều thứ, như nhà văn Trần Thị Trường say mê cả viết văn, viết báo, tổ chức sự kiện thì thời gian đâu để mà đi làm đẹp. Công nghệ cao giúp họ làm được hầu như những điều mình mong muốn vì cung cấp thông tin nhanh nhất, giúp mỗi người giải quyết kế hoạch đề ra trong ngày, trong tháng, trong năm. Nhờ đó mà họ vẫn dành ra được thời gian để làm đẹp cho bản thân.
Thời gian gần đây, ít thấy nhà văn Trần Thị Trường ở các sự kiện họp báo. Dường như công việc ở Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã chiếm rất nhiều thời gian của chị, nhưng chị cũng không nề hà gì bởi đó là công việc chị đam mê. Nhưng, là một nhà văn, nhà báo có tiếng, chị cũng có ý thức phải hết mình và chuyên nghiệp. Dù vốn tiếng Anh đủ để đi đây đi đó, nhưng tuổi này chị vẫn đang đi học tiếng Anh. Cái gương mà chị học theo là ông sếp của chị, nhạc sĩ Phó Đức Phương thuộc hàng U70 nhưng tra từ điển tiếng Anh bằng iPhone nhoay nhoáy. Thế là chị ngấm ngầm mơ ước, đầu tư và học hỏi, bây giờ thì chị cũng tra tiếng Anh bằng iPhone 4 choanh choách.
Ai đó đã từng nói rằng: Nếu bạn chỉ dừng nghĩ ngợi những điều có tính sáng tạo trong một thời gian thì bạn bỗng nhiên sẽ trở thành một ông lão, một bà lão. Thế nhưng nếu bạn luôn làm việc bằng sự hứng khởi với một khả năng sáng tạo nào đó, một khả năng chinh phục nào đó thì bạn sẽ giữ được tốc độ chậm lão hóa lâu hơn. Có vẻ như nhà văn Trần Thị Trường đang ngấm ngầm vui sướng, tự tán thưởng cho sự đam mê công nghệ của mình.
Bây giờ, mọi công việc chị giải quyết hiệu quả hơn nhờ sử dụng thành thạo các phương tiện của công nghệ cao. Đi chợ online, giải trí bằng đồ high-tech, lướt iPhone 4 trong những chặng di chyển đường dài – đó là hình ảnh của nhà văn Trần Thị Trường mà bạn bè thường bắt gặp. Chị, trong một chừng mực nào đó, thừa nhận công nghệ cao giúp con người nhàn nhã hơn và tôi đang trẻ lại nhờ công nghệ cao.
Tố Lan