“Tôi đã có cái nhìn khách quan hơn...”

Xã hội
Thưa Bộ trưởng, thưa Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Giám đốc và các bác sĩ BV Nhi Thanh Hóa: Vào cuối tháng 12/2011, tôi đưa con tôi mới gần 4 tháng tuổi xuống BV Nhi Thanh Hóa trong tình trạng khó thở,
Thưa Bộ trưởng, thưa Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Giám đốc và các bác sĩ BV Nhi Thanh Hóa: Vào cuối tháng 12/2011, tôi đưa con tôi mới gần 4 tháng tuổi xuống BV Nhi Thanh Hóa trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng và tôi được thông báo rằng con tôi bị tim bẩm sinh (thông liên thất và tăng áp phổi nặng), tính mạng khó có thể giữ được. Tôi và gia đình vô cùng bàng hoàng trước thông tin đó, vì nói thật rằng tôi cũng như nhiều người không hiểu biết về bệnh tim bẩm sinh.
 
 Con tôi được đưa lên Khoa Hồi sức, chăm sóc đặc biệt và phải thở bằng máy. Cháu được điều trị 8 ngày ở đây nhưng sức khỏe không tiến triển được bao nhiêu. Cháu vẫn phải thở máy mà không rút được máy thở thì không thể phẫu thuật được (theo lời bác sĩ). Mặc dù Ban giám đốc và các bác sĩ BV rất quan tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng của cháu ngày càng xấu đi và cháu cũng không đủ sức khỏe để đưa ra Hà Nội. Sau đó được sự tư vấn của các bác sĩ, cháu được đưa lên Khoa Tim mạch của BV.
 
Tại đây, cháu được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, được sự chỉ đạo và thăm hỏi thường xuyên của chú Hải - Giám đốc, cô Thanh - Phó Giám đốc. Rất may mắn cháu đã rút được máy thở, sức khỏe của cháu dần được hồi phục và đến ngày 21/2/2012, cháu được phẫu thuật. Kíp phẫu thuật bao gồm bác sĩ còn rất trẻ nhưng rất có năng lực đó là BS. Thành, BS. Duyên, BS. Thiện...
 
 Đó cũng là những người trực tiếp điều trị cho cháu từ khi cháu lên khoa cùng với các bác sĩ khác như BS. Trung, BS. Hiệu, BS. Trưởng, các cô, chú điều dưỡng rất tình cảm, tận tình và cũng có chuyên môn cao như chú Thế, chú Dũng, chú Sơn, chú Tuấn, chú Linh, cô Tịnh, cô Hòa, cô Tâm... Với tất cả sự chăm sóc nhiệt tình, chu đáo đó, ca mổ đã thành công, sức khỏe của cháu dần được phục hồi trở lại và cháu được xuất viện thời gian sau đó, hiện tại sức khỏe của cháu tốt.

Thưa Bộ trưởng, thưa Giám đốc Sở, giám đốc và các bác sĩ BV Nhi: Nói thật rằng tôi cũng giống một số người, lâu nay có cái nhìn chưa được thiện cảm với ngành y tế (đó là sự thật). Nhưng sau sự việc vừa qua, tôi không phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nhưng tôi đã có cái nhìn khách quan hơn đối với ngành y tế. Đó là hầu hết các y bác sĩ là tốt, có y đức, có trách nhiệm, có chuyên môn cao... và đầy nhiệt huyết. Tôi tin với những con người như thế sẽ góp phần rất nhiều đưa ngành y tế tiến lên và quan trọng hơn nữa là chính những việc làm tốt đó, BV đã tạo được niềm tin rất lớn trong nhân dân không chỉ trong tỉnh mà cả các tỉnh lân cận và nhân dân cả nước.

Tôi, bố của bé Trịnh Gia Huy thay mặt cho toàn thể gia đình và những gia đình bệnh nhân từng được chăm sóc nơi đây gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã đào tạo ra những con người có năng lực, cách quản lý con người hợp lý đối với ngành y tế và đặc biệt là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể BV Nhi Thanh hóa. Xin chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, thành công, luôn biết lắng nghe, học hỏi nâng cao trình độ để cứu sống được nhiều người hơn nữa. Xin cảm ơn!

                     Kính thư
                   
 
                        Trịnh Văn Dũng
                    (Trường THPT Thạch Thành IV)

Ý kiến của bạn