Sự im lặng dành cho tổng thống
Tổng thống Nga Putin trở thành người quyền lực nhất thế giới năm 2013 (*)
Bất chấp những lời dè bỉu từ dư luận của các nước phương Tây, với riêng tôi - Tháp chuông trong Điện Kremli, đó là một tin mừng.
Tôi mang tên của Ivan Đại đế và sứ mệnh của tôi gắn liền với những quyền lực tối cao. Nếu xét về vị trí, tôi chính là điểm trung tâm của Moscow. Nhưng tôi không chỉ có nghĩa vụ định vị. Tôi còn mang tính biểu tượng cho an ninh của Thủ đô nước Nga. Người ta chỉ rung 21 quả chuông của tôi lên khi kẻ thù tới gần.
Việc Putin là nhân vật quyền lực nhất nước Nga đồng nghĩa với việc uy thế của “những con gấu Nga” đang rất mạnh và tôi sẽ tiếp tục được im lặng để xứ sở bạch dương được bình an. Tôi đã im lặng trong hạnh phúc hơn một thế kỷ nay. Lần cuối cùng tôi rung lên là khi đoàn quân Napoleon dẫm gót giày trên xứ Quảng trường đỏ. Chuyện đó đã quá xa rồi.
Trở lại với Putin, ông xứng đáng được tôn vinh. Ông đã giữ được một nước Nga ổn định, tránh cho Syria và thế giới khỏi một cuộc chiến tàn khốc và qua vụ cho phép Snowden tị nạn, khẳng định rằng vẫn còn đó một cuộc chơi mà nước Mỹ không phải lúc nào cũng là kẻ ra luật.
(*): Danh hiệu này do tạp chí Forbes bình chọn, dựa trên 4 tiêu chí: tầm ảnh hưởng của họ với số đông, số tiền họ quản lý, số lĩnh vực họ ảnh hưởng và cách họ chủ động sử dụng quyền lực để gây ảnh hưởng và thay đổi thế giới.