Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc Việt Nam dành 2 ngày để tang Người, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với người Anh hùng kiên trung, vị Tướng lỗi lạc mà giản dị của lòng dân.

Đúng 12 giờ trưa ngày 11/10, cờ rủ được treo trên Quảng trường Ba Đình - nghi thức đầu tiên trong 2 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Hữu Nghị)





Người cựu chiến binh già chống gậy đến chào Đại tướng (Ảnh: Việt Hưng)

Đêm 12/10, các tuyến đường đông nghịt người tới để được nhìn mặt Đại tướng lần cuối (Ảnh: Quang Phong)
Sáng 13/10, đúng 7h, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu. Sau đó, linh cữu Đại tướng được chuyển lên cỗ linh xa, bắt đầu chuyến đi cuối cùng của Đại tướng qua những con phố của Thủ đô Hà Nội (ảnh: Quang Phong).

_chon-5d7ee.jpg)
Hàng vạn người chờ sẵn trên những con phố, bật khóc tiếc thương vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc (Ảnh: Tiến Nguyên)

Nước mắt của một nữ sinh viên tình nguyện... (Ảnh: Hữu Nghị)


12h ngày 13/10, chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng hạ cánh xuống Quảng Bình. Linh cữu Đại tướng được đưa xuống trong niềm mong đợi của người dân quê hương (Ảnh: QĐND)

Hàng vạn người dân Quảng Bình ùa ra chào đón Đại tướng trở về (Ảnh: QĐND)

Linh cữu Đại tướng được đưa lên núi Rồng, chuẩn bị đưa vào nơi an táng (Ảnh: VOV)
