Tỏa sáng trước Tottenham, Welbeck khiến Sir Alex đau đầu

23-08-2011 9:27 AM | Văn hóa – Giải trí

Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng màn trình diễn chói sáng của Danny Welbeck sẽ khiến ông rất đau đầu trong việc chọn lựa đội hình vào thời gian tới.

Chiến lược gia người Scotland có quá nhiều lí do để vui mừng sau màn trình diễn cực kì ấn tượng của dàn sao trẻ trong chiến thắng "3 sao" trước Tottenham Hotspurs.

Nổi bật nhất trong số đó là tiền đạo Danny Welbeck với bàn mở tỉ số và sau đó là pha đánh gót tinh tế kiến tạo pha lập công của Anderson.



Phát biểu sau trận đấu với Sky Sports, Sir Alex đã dành những lời lẽ hết sức tốt đẹp cho cậu học trò trẻ của mình, người đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một mùa giải cho mượn ở Sunderland.

"Welbeck luôn có những khả năng vượt trội nhưng anh ấy đã bị cản trở trong quá trình tiến bộ. Với chấn thương đầu gối, chúng tôi đã luôn phải chờ đợi cậu ấy trong một thời gian dài."

"Khi cậu ấy tới Sunderland, tôi cảm thấy cậu ấy đã trở thành một người đàn ông, cậu ấy đã lớn lên, chỉ mới 20 tuổi và tương lai của chàng trai này thực sự sáng lạn."


Trận gặp Tottenham cũng chứng kiến sự trở lại được chờ đợi của Javier Hernandez. Anh vào thân thay người trong hiệp hai. Sự tỏa sáng của Welbeck cùng lúc với sự trở lại của Chicharito khiến Sir Alex phải thừa nhận rằng mình đang khá đau đầu với việc chọn lựa đội hình trong thời gian tới.

"Bạn phải thiết lập một đội hình tốt nhất có thể. Phần việc tồi tệ nhất với tôi bây giờ, là với việc Chicharito trở lại, chúng tôi sẽ làm gì? Đây là một vấn đề thực sự với tôi." Sir Alex giải thích.

Dù có phải đau đầu nhưng chắc rằng đây sẽ là một cơn đau đầu dễ chịu với vị thuyền trưởng kì cựu, bởi lẽ không chỉ có Welbeck mà những sao trẻ khác như Tom Cleverley hay Phil Jones và Smalling cũng đã chơi với phong độ rất cao.
Theo Bongda.com.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH