Tờ rơi

Xã hội
- Khiếp quá bác ạ, thỉnh thoảng dừng xe trước đèn đỏ ở một số ngã tư vẫn hay bị một đội ngũ phát tờ rơi...

- Khiếp quá bác ạ, thỉnh thoảng dừng xe trước đèn đỏ ở một số ngã tư vẫn hay bị một đội ngũ phát tờ rơi...

Nghe đến đây, Nghĩ tôi nắm tay ông bạn già:

- Hóa ra nỗi khổ này chẳng của riêng ai. Thôi thì quảng cáo học ngoại ngữ, bán máy điện lạnh, sửa vi tính... đủ cả!

- Và sau đó, cách đấy vài mét là trắng xóa... rác là những tờ rơi bị vứt đi...

- Xả rác ra đường sao không thấy ai xử lý nhỉ?...

- Chắc cơ quan hữu quan bận. Một dạng khác của tờ rơi quảng cáo là bôi lên bất cứ bức tường nào những là khoan cắt bê tông, thông hố xí rồi chữa trĩ nội, trĩ ngoại... cũng đang là nỗi nhức nhối.

- Cơ quan chức năng chắc cũng bận nốt dù số điện thoại in bẩn tường bao lần bị dọa cắt...

- Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản vừa rồi ở sân Quần Ngựa cũng là dịp trắng xóa tờ rơi. Biết là khách mọi nơi kéo đến nên đội ngũ phát tờ rơi “xếp hàng” ở cửa để ấn, để dúi tờ rơi vào bất cứ ai.

- Cái “vụ” tờ rơi quảng cáo này không được quan tâm dù nó làm bẩn lễ hội bởi người ta mải bảo vệ hoa anh đào không cho ai bứt, vặt như đận trước.

- Nhưng bẻ hoa và xả rác nơi công cộng đều là vô văn hóa, thiếu ý thức...

- Lệnh làm gì thì làm nấy chứ, việc đem tờ rơi đến nơi công cộng mà phát để thành rác làm xấu đi lễ hội không có trong kế hoạch!

Nghĩ tôi và ông bạn già chả còn biết nói gì hơn. Chén cuốc lủi rót ra bỗng thành chén đắng. Lúc sau, Hai Phiếm ngửa mặt lên giời mà rằng:

- Giữ gìn văn hóa phải bằng thái độ văn hóa, nhận thức văn hóa để thấy cái gì phi văn hóa phát sinh thì ngăn chặn ngay, sao lại cứ phải có lệnh. Tôi đố ai lên hết được danh sách mọi biểu hiện thiếu văn hóa để mà có biện pháp như vụ bảo vệ hoa anh đào vừa rồi đấy...    
 
 Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn