Tờ báo vì sức khỏe cộng đồng

Thời sự
Trong sâu thẳm tôi ý thức được rằng, báo Sức khỏe&Đời sống đã và đang tiên phong trong chiến lược góp phần nâng tầm trí tuệ Việt Nam và sức khỏe cộng đồng. Báo Sức khỏe&Đời sống đã và đang khẳng định được vị thế của mình trong hàng trăm tờ báo xuất bản ở Việt Nam.
Nhiều thập kỷ nay, báo Sức khỏe&Đời sống đã trở thành người bạn thân thiết của tôi và gia đình cũng như nhiều bạn bè của tôi. Ngày nào báo Sức khỏe&Đời sống đến muộn hoặc vì lý do nào đó mà không có báo để xem cho dù trên bàn làm việc của tôi vào mỗi buổi sáng có 3-5 tờ báo, tạp chí, nhưng tôi vẫn có cảm giác như thiếu cái gì đó rất khó lý giải. Trong gia đình tôi, duy nhất có tờ báo Sức khỏe&Đời sống được lưu giữ trọn vẹn đầy đủ nhất trong nhiều năm nay với hàng ngàn tờ.

Là một người lính từng trải với 44 năm trong quân ngũ, 3 lần bị thương trong chiến tranh, trong đó có những lần bị thương khá nặng, những trận sốt rét rừng mê sảng tưởng như mình sẽ bị loại ra khỏi cuộc chiến đấu với quân thù. Rồi thật diệu kỳ, tôi đã đứng vững với nghị lực, ước mơ của tuổi trẻ và sự tận tâm cứu chữa của đội ngũ bác sĩ, y tá ngoài mặt trận cũng như ở tuyến hậu phương, cuối cùng tôi đã vượt qua những cửa ải ấy để trở về trong vòng tay thân thương của đồng đội tiếp tục cầm súng chiến đấu. Tôi bôn ba khắp các chiến trường từ Quảng Trị 1968 tới chiến trường Khu V gian lao mà anh dũng, rồi cùng đoàn quân oai hùng tiến vào giải phóng Sài Gòn, những năm tháng hoạt động gian khổ ở vùng Tây Nguyên, kề vai sát cánh cùng bạn Lào chiến đấu vì kẻ thù chung. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc nổ ra, tôi lại lên đường cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc, trong ba lô hành trang người lính, trong tôi luôn có những tờ báo Sức khỏe (nay là Sức khỏe&Đời sống). Để rồi càng đi nhiều, đến nhiều vùng miền khí hậu, phong tục, tập quán, lối sống khác nhau, tôi càng thấu hiểu sức khỏe vốn quý nhất của con người ta và càng tin, gắn bó với báo Sức khỏe&Đời sống.

 Thiếu tướng Lê Mã Lương.

Nhớ lại những năm tháng công tác và chiến đấu ở vùng Khe Sanh, Quảng Trị, Thượng Đức, Quảng Đà, vùng Tây Nguyên và những năm tháng cùng bộ đội ở trong các hang đá, vách đá tai mèo để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc ở Vị Xuyên, Hà Tuyên đó là những nơi phát sinh nhiều ổ dịch bệnh khủng khiếp, nhiều đơn vị bộ đội không phải mất sức chiến đấu vì quân thù mà lại do chính dịch sốt rét rừng bùng phát, quật ngã bao chiến sĩ cầm súng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng chiến đấu. Để duy trì tỷ lệ sức khỏe 98%, bảo đảm sức chiến đấu cho bộ đội ở các vùng miền trong điều kiện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu căng thẳng như vậy quả là không đơn giản, dù đó là đơn vị cỡ Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn hay Sư đoàn chiến đấu phòng ngự trận địa. Ngoài trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ, y tá quân y là sự vào cuộc của cả hệ thống lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự phối hợp quân - dân y, huy động mọi tiềm năng để duy trì sức chiến đấu cho bộ đội. Vì thế dù ở đâu, cương vị nào, điều đầu tiên chúng tôi quan tâm xem báo Sức khỏe có bài nào phản ánh về những điều người lính đang cần sự chỉ dẫn hay chưa, đồng thời kiểm tra kế hoạch phòng dịch của chủ nhiệm quân y, cơ số thuốc dự phòng, giường bệnh, bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho thương, bệnh binh tới mức nào. Đã thành thói quen, dù hoàn cảnh nào mỗi đại đội đều có vườn cây thuốc nam, ngoài ra còn tổ chức thu hái, sơ chế thuốc nam từ trong rừng, bản làng để chữa bệnh và nâng cao sức khỏe bộ đội. Hình như báo Sức khỏe đã đưa ra ý tưởng về xây dựng vườn dược liệu để các đơn vị quân đội thể hiện ra vườn cây thuốc nam từ những năm 70 của thế kỷ trước thì phải.

Tháng 7/2006, tại Trường đại học Y Hà Nội, tôi được mời tham dự giao lưu với sinh viên nhân dịp Đoàn Thanh niên phát động tuổi trẻ Việt Nam nâng tầm trí tuệ. Vấn đề đầu tiên tôi chia sẻ với các bạn trẻ chính là cùng đồng hành với nâng cao trí tuệ Việt Nam là nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, chiều cao cho người Việt Nam, vì sức khỏe cộng đồng chúng ta cùng ra sức phấn đấu.

Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ với báo Sức khỏe&Đời sống, đó là thượng tuần tháng 6/2007, theo hẹn trước, tôi có cuộc tiếp xúc với Tổng biên tập báo Trần Sĩ Tuấn và một số cán bộ của báo, tôi có nói rằng những năm gần đây, báo Sức khỏe&Đời sống, vì sức khỏe cộng đồng đã có bước đột phá trong cách trình bày, các chuyên mục, các trang báo, bài viết đa dạng, phong phú, sâu sắc, sinh động, bám sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Anh Tuấn gợi ý với tôi rằng, báo Sức khỏe&Đời sống muốn viết cái gì đó về tôi nhân dịp ngày 27/7/2007 - Ngày thương binh liệt sĩ. Tôi nhận lời. Ít ngày sau, anh Tuấn cho phóng viên trẻ Lê Thanh Thúy tiếp cận và viết chân dung tôi. Quả thực, tôi không tin lắm vì có rất nhiều phóng viên các báo viết về tôi bài được, bài dở. Nhưng thật bất ngờ, ngày 24/7/2007, khi cầm tờ báo Sức khỏe&Đời sống còn thơm mùi mực in. Tôi thật sự "choáng" vì báo giật một tít lớn: "Người anh hùng khao khát yêu thương", càng đọc càng cuốn hút tôi. Bạn bè và người thân trong gia đình khi đọc xong bài báo nói với tôi rằng: Chân dung anh được phóng viên Thanh Thúy khắc họa rất chuẩn, đúng tính cách con người tôi, không trộn lẫn với ai được. Cho đến nay, thi thoảng tôi vẫn thường giở tờ báo ra xem để chiêm nghiệm đời mình. Ừ, giá mà mình kiên nhẫn, bớt thẳng băng đi một chút thì hay nhỉ!

Trong sâu thẳm tôi ý thức được rằng, báo Sức khỏe&Đời sống đã và đang tiên phong trong chiến lược góp phần nâng tầm trí tuệ Việt Nam và sức khỏe cộng đồng. Báo Sức khỏe&Đời sống đã và đang khẳng định được vị thế của mình trong hàng trăm tờ báo xuất bản ở Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Mã Lương


Ý kiến của bạn