Sau 120 phút thi đấu đầy cảm xúc với hai bàn thắng chia đều cho mỗi bên ở những phút cuối cùng của hiệp phụ, Thổ Nhĩ Kì (TNK) phải nhờ đến loạt luân lưu may rủi mới đánh bại Croatia giành chiếc vé dự bán kết EURO 2008 vào rạng sáng ngày 21/6.
Trận tứ kết trên sân Ernst Happel đã diễn ra theo một kịch bản khó tin và cũng rất nghiệt ngã với Croatia. Tưởng như họ mới là đội chiến thắng khi tiền đạo Ivan Klasnic đánh đầu mở tỉ số ở phút thứ 119 của hiệp phụ thứ hai.
Semih Senturk (số 9) đưa TNK trở về từ cõi chết - Ảnh: Reuters |
Bị gỡ hòa chóng vánh khiến tâm lý các cầu thủ Croatia quá căng thẳng để rồi lần lượt Luka Modric, Ivan Rakitic và Mladen Petric sút hỏng từ chấm 11m trong khi cả ba cầu thủ TNK đều đá thành công. Với thắng lợi này, lần đầu tiên trong lịch sử TNK lọt vào tới bán kết một kì EURO Cup và đối thủ của họ sẽ là ĐT Đức.
Nếu như hôm nay Croatia tung ra sân đội hình mạnh nhất thì TNK có một số thay đổi nhân sự do chấn thương và treo giò. Trong khung thành, thủ môn dày dạn kinh nghiệm Rustu Recber bắt thay Volkan Demirel còn Emre Asik thế chỗ Mehmet Aurelio. Bên cạnh đó, những Sabri Sarioglu, Gokhan Zan, Kazim Kazim và Mehmet Topal cũng được đá chính từ đầu.
Dù vậy, đội hình chắp vá của TNK vẫn chơi tương đối tự tin và thậm chí kiểm soát trận đấu trong những phút đầu. Bầu không khí trên sân sôi động khi hai đội có những pha ăn miếng trả miếng, Hamit Altintop của TNK sút xa chệch cột và Dario Srna trả lời với pha dứt điểm cận thành.
TNK cầm nhiều bóng nhưng Croatia suýt chút nữa mở được tỉ số ở phút 18 nếu may mắn hơn. Nhạc trưởng Modric dẫn bóng tốc độ xuống góc phải rồi căng ngang để Ivica Olic kết thúc nối cận thành dội xà ngang bật ra.
Cơ hội mười mươi bị Olic bỏ lỡ. |
Tình trạng bế tắc kéo dài trong suốt hiệp hai và tưởng như đây sẽ là trận tứ kết đáng thất vọng với chất lượng chuyên môn thấp. Trong những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức, Croatia gia tăng sức ép hòng dứt điểm đối thủ.
Phút 84, từ khoảng cách 25m, Srna sút bóng hiểm hóc vào góc cao mà nếu thủ môn Rustu không kịp thời tung người đấm ra thì đã có một bàn thắng tuyệt đẹp. Một phút trước khi hết giờ Olic dứt điểm ở cự ly gần sau quả tạt bên cánh phải nhưng hơi nhẹ nên Rustu bắt được.
Đến lúc này, đội hình dự bị của TNK mới phát huy ưu thế về thể lực. Họ đã chơi hay hơn hẳn đối phương trong hiệp phụ thứ nhất và tỏ ra rất nguy hiểm với những cú sút xa.
Phút thứ 96, Sarioglu "nã đạn" chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng vọt qua xà ngang trong gang tấc. Khoảng chừng 7 phút sau, Tuncay Sanli sút chìm đưa bóng bay chệch cột dọc.
Klasnic suýt đi vào lịch sử Croatia. |
Một pha phối hợp nhanh bên cánh phải và nỗ lực cứu bóng của Modric đã khiến Rustu bỏ gôn chạy ra cản phá. Tiền vệ người Croatia nhanh chân treo bóng vào trong vòng cấm và tiền đạo dự bị Klasnic không gặp khó khăn, đánh đầu vào khung thành bỏ trống.
Các cầu thủ Croatia đổ gục sau bàn thắng của Senturk. |
Như vậy, thêm một lần nữa TNK đã thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường từng giúp họ "lội ngược dòng" thắng Thụy Sĩ và CH Czech ở vòng bảng. Hạ gục Croatia 3-1 sau loạt sút phạt đền, TNK sẽ tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình trên đất Áo - Thụy Sĩ.
Đội hình thi đấu:
TNK: 1-Rustu Recber; 22-Hamit Altintop, 15-Emre Asik, 4-Gokhan Zan, 3-Hakan Balta; 20-Sabri Sarioglu, 17-Tuncay Sanli, 6-Mehmet Topal (9-Semih Senturk 76), 14-Arda Turan; 18-Kazim Kazim (16-Ugur Boral 61), 8-Nihat Kahveci (10-Gokdeniz Karadeniz 117)