Tình yêu và luật

27-10-2013 21:25 | Xã hội
google news

Nghe Nghĩ tôi nói mấy từ trên, Hai Phiếm đã gạt phắt:

Nghe Nghĩ tôi nói mấy từ trên, Hai Phiếm đã gạt phắt:

- Lại chuyện ngoài luồng! Cứ vợ mình, chồng mình mà yêu mà thương, không có gì là trái với luật sất!

- Nhưng ở khu phố 8, phường Chương Dương (Hà Nội) từ nhiều tháng nay có một người đàn ông chừng 60 tuổi luôn thều thào kêu cứu và kêu đói từ trên tầng 2 của căn nhà 3 tầng luôn khóa kín cửa! Nhiều người nghe thấy muốn vào giúp đỡ vì thấy người đàn ông này có dấu hiệu bị bỏ đói nhưng đành bó tay bất lực vì phá khóa cửa vào nhà người khác là phạm luật!

- Thế vợ con ông ta đâu? Ai khóa cửa?

- Ông này bị bại liệt, phải nằm một chỗ gần chục năm nay nhưng gần đây, vợ ông bỗng chuyển đi chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng về dọn dẹp mang ít bánh mỳ và nước uống tiếp tế rồi lại đi luôn.

- Sao khu phố không gặp bà vợ để nói nhẽ thiệt hơn?

- Chuyện hàng xóm ốm đau không ai chăm sóc người dân ở đây không ai là không biết nhưng là chuyện gia đình nên bà con không thể can thiệp ngoài việc nói với tổ trưởng dân phố. Tổ trưởng cũng gặp rồi nhưng bà này bảo: "Mỗi tuần tôi đều đến thăm và tiếp tế lương thực cho ông ấy. Trên danh nghĩa chúng tôi là vợ chồng nhưng từ lâu đã sống ly thân, giờ gia đình bên nội bỏ mặc ông ấy, nghĩ đến cái nghĩa, cái tình tôi mới qua chăm sóc...".

- Anh em bên nội thì cũng "kiến giả nhất phận" còn vợ chồng dù có ly thân thì vẫn là vợ chồng theo luật, phải có trách nhiệm chứ?

- Thì làm đúng trách nhiệm là có đến tiếp tế bánh mỳ và nước vì kinh tế chỉ có thế. Còn hết tình thì mặc ông nằm đấy thoi thóp trong đống xú uế, ruồi bọ bay tứ tung!

Hai Phiếm trợn tròn mắt:

- Giữa nơi "Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" mà cũng có chuyện này ư? Không có giải pháp nào tốt hơn sao?

- Bà vợ và gia đình bên nội sẽ họp!

- Lại họp? Vẫn là sẽ họp?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn