Tinh thần làm chủ

Xã hội
- Tôi đảm bảo với bác rằng bây giờ tinh thần làm chủ của mọi người sống trong đô thị lên rất cao! - Hai Phiếm bảo.

- Tôi đảm bảo với bác rằng bây giờ tinh thần làm chủ của mọi người sống trong đô thị lên rất cao! - Hai Phiếm bảo.

- Hả? - Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già vừa mừng vừa ngạc nhiên vừa có chút nghi ngờ!

- Tôi lấy ví dụ như cái vỉa hè là của chung nhưng không ít người coi cái vỉa hè trước nhà mình là của mình. Bác đứng trên vỉa hè trước cửa nhà ai xem, lập tức bị đuổi ngay. Vỉa hè còn là chỗ người trong nhà đem xe máy ra để cho... rộng nhà!

- Hiểu rồi! Chả cứ các gia đình mà nhiều cơ quan cũng rất có “tinh thần làm chủ”! Cung Văn hóa thiếu nhi ở Hà Nội chẳng hạn. Đất bên trong khá rộng dùng để cho thuê bán cà phê còn xe máy của người muốn vào Cung thì đã có vỉa hè làm nơi trông giữ.

- Có đúng là “tinh thần làm chủ” xuất hiện khắp mọi nơi, mọi lúc không? Hàng quán phục vụ kinh tế gia đình coi vỉa hè là của mình nên tha hồ bung ra...

- Tưởng chính quyền phường vì lợi ích chung sẽ dẹp?

- Thì nhiều phường cũng có “tinh thần làm chủ” nên cũng coi vỉa hè là của mình qua việc cho thuê công khai hoặc chăng dây làm chỗ giữ xe rồi cho đấu thầu nộp tiền cho phường. Hình thức nữa là cho xe đi dẹp vỉa hè một lúc theo cách tượng trưng để rồi được người chiếm vỉa hè làm hàng quán “biết điều”, “mong thông cảm”!

- Khỏi lo đi! Thành phố đang rầm rộ ra quân quản lý vỉa hè để dành cho người đi bộ, không để tình trạng lấn chiếm hè đường làm nơi kinh doanh.

- Thế sau khi rầm rộ ra quân sẽ thế nào không biết hay rồi đâu lại hoàn đấy, đầu voi đuôi chuột?

- Lại bi quan tiêu cực?

- Bởi người dẹp vỉa hè cũng đầy tinh thần làm chủ coi vỉa hè là của mình nên mình có thể tha hay bắt nếu...

- Nếu gì?

- Lại còn hỏi!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn