(SKDS) - Sau khi bị phát hiện ngoại tình, nhiều người đã chọn cái chết để giải thoát cho mình. Thế nhưng, dẫu đã chọn cái chết, nhiều người vẫn không thoát khỏi được tiếng đời dị nghị. Mới đây, ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ tự tử liên quan đến chuyện ngoại tình.
Mẹ quyên sinh vì con dâu ngoại tình
Đầu năm 2012, dân làng Mang Cành, thôn Mang Đeng, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã xử phạt 3 người gồm 2 đàn ông và 1 phụ nữ trong thôn theo tục lệ của làng vì có mối quan hệ bất chính.
Dưới những nếp nhà này, người Ca Dong duy trì những tập tục nghiêm ngặt trong hôn nhân. |
Ðiều 147 Bộ luật Hình sự Việt Nam có quy định tội danh vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Theo điều luật này, chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng ở đây có thể hiểu theo nghĩa: Làm cho gia đình của một bên hoặc cả hai bên tan vỡ, dẫn đến ly hôn, vợ hoặc chồng con vì thế mà tự sát... Cũng có thể xử lý hình sự nếu như người vi phạm chế độ một vợ một chồng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Thế nhưng, việc xác định hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng là cả một... chặng đường không dễ dàng. |
Cái kim không thể giấu mãi được, nên nhiều người trong thôn xóm biết chuyện và dị nghị, rồi câu chuyện cũng đến tai bà B. Với bổn phận làm mẹ, bà hiểu sự thiếu vắng người chồng khi mới sống với nhau được một thời gian nên hết lời khuyên nhủ cô con dâu hư hỏng. Nhưng chẳng những không nghe lời mẹ chồng, cô con dâu còn trắng trợn thường xuyên quan hệ với tình nhân. Trong khi con trai đi làm xa, bà B. buồn rầu chán nản và sợ bị làng bắt vạ nên giữa đêm hôm mưa gió, bà lẳng lặng cầm sợi dây thừng ra chuồng bò phía sau nhà treo cổ tự vẫn.
Đang đi làm công trên Kon Tum nghe tin mẹ chết, người con trai bà B. cấp tốc chạy về làng. Đúng lúc cả làng đang đưa vợ anh và 2 người đàn ông thường xuyên quan hệ bất chính với cô ta ra xử phạt theo lệ làng. Thế là người con trai bà B. cùng lúc mất cả mẹ lẫn vợ, đau khổ không kể xiết. Sau khi chôn cất mẹ và tham dự buổi kết tội người vợ hư hỏng của mình xong, anh bỏ làng đi không thấy về.
Tự tử vì “bị” ngoại tình
Mới đây, vào chiều 19/9/2012, Công an xã Sơn Kỳ nhận được tin báo phát hiện xác chị Đ.T.Ô. tại khu vực núi Xà Riềng (thuộc thôn Nước Lát, xã Sơn Kỳ, Sơn Hà, Quảng Ngãi) trong tình trạng trương sình, bọng nước, chết đã lâu ngày. Bước đầu điều tra, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã xác nhận chị Ô. ăn lá ngón tự tử.
Nhiều người dân Nước Lát cho biết, việc tìm đến cái chết của chị Ô. là cả một câu chuyện đau lòng đối với người dân vùng miền núi Quảng Ngãi này. Chị Ô. và chị Đ.T.A. (28 tuổi), ở cùng thôn, là bà con chị em nên gia đình thường xuyên qua lại thân thiết nhau. Vốn nghĩa nặng tình thâm là thế nhưng bỗng dưng đến cuối năm 2010, cả xóm thường xuyên xì xào bàn tán chuyện anh Đ.V.H., chồng của chị Ô. có quan hệ bất chính với chị Đ.T.A. Cả xóm biết chuyện và luôn nhìn chị Ô. và anh Đ.V.R. (chồng chị A.) bằng ánh mắt thương hại lẫn oán trách khiến hai người họ rất xấu hổ.
Do nhiều vụ ngoại tình liên quan tới quan hệ họ hàng nên hậu quả thường rất nặng nề. |
Theo tục lệ của người dân ở khu vực Nước Lát, người nào ngoại tình mà làng biết được sẽ bị làng phạt tiền hoặc heo, trâu. Nhưng vì hai gia đình bà con, không muốn đưa ra làng xử, chị Ô. chỉ “phạt nhẹ” chị A. 4 triệu đồng vì tội... “ngủ” với chồng mình.
Thế là anh R. đành ngậm ngùi “đóng” tiền phạt cho người vợ ngoại tình của mình. Những tưởng sau lần đó gia đình hai bên sẽ dần xóa bỏ mặc cảm, trở lại thân thiết như ngày nào. Nhưng trong thâm tâm vợ chồng R. và đặc biệt là chị A. vẫn tức anh ách chuyện mất 4 triệu đồng cho vợ chồng chị Ô. mà không nhận ra rằng chính vì chị ngoại tình nên mới dẫn đến kết quả trên. Thế là vợ chồng chị. âm thầm tìm cách trả thù.
Thực hiện kế hoạch ấy, đến tối 14/9, khi chị Ô. đi làm thuê cách nhà 10km, Đ.V.R. bèn “bày trận” nhờ người bạn chở chị Ô. ra trung tâm xã Sơn Kỳ ăn khuya và nhậu nhẹt. Đúng như “kịch bản” mà anh R. dựng sẵn, khi chị Ô. không thể về nên đành phải ở lại để cho R. “quan hệ”. Hai ngày sau, chị Đ.T.A. tức tốc đến nhà Ô. la lối chuyện Ô. “quan hệ” với chồng mình và bắt phải nộp phạt 4 triệu đồng. Không có tiền nộp phạt, lại xấu hổ với dân làng nên chị Ô. lặng lẽ đi vào núi Xà Riềng ăn lá ngón tự tử.
Bài, ảnh: Gia Ly