- Thế là Việt Nam ta nằm trong top 3 quốc gia đứng đầu…
- Nói toẹt ra là đứng thứ 3 cho nhanh!
- Cứ gọi là top 3 nước đứng đầu cho oách! Lại phấn khởi khi ngành TDTT định ra mức thưởng mỗi HCV được 45 triệu đồng, HCB được thưởng 25 triệu đồng, HCĐ được 10 triệu đồng…
- Sao bác lại quan tâm chuyện thưởng vậy?
- Không quan tâm thì để có cháu rinh được HCV về xong rồi đi… bán bánh mì à.
- Tưởng bác như tay nào cứ rú lên những là Ánh Viên sẽ nhận được 410 triệu đồng cho 8 HCV và 2 HCB chưa kể cháu nó phá 3 kỷ lục SEA Games với mức thưởng là 15 triệu đồng mỗi kỷ lục, Ánh Viên sẽ nhận thêm 45 triệu đồng nữa.
- Hì hì… Thế tiền nào mua được niềm kiêu hãnh khi quốc kỳ, quốc ca được cất lên giữa đấu trường khu vực? Cứ ngồi đếm tiền người khác bao giờ khá được, khác gì đếm cua trong lỗ.
- Thực ra các cháu thi đấu vì danh dự chứ đâu phải vì tiền thưởng.
- Chuẩn! Thế cho nên phải “nuôi” các cháu với tất cả sự trân trọng và biết ơn từ trước và sau khi đi thi hoặc không thi chứ đừng tư duy kiểu buôn vàng, thưởng xong là phủi tay.
- Như bóng đá, các cháu gái 5 lần vô địch mà thưởng chả bao nhiêu. Các cháu trai bao lần xuất trận toàn hy vọng thì tiền thưởng hứa như núi…
- Thì bóng đá nam, thắng thì tung lên mây xanh, thua thì có thể do… bán độ.
- Tư duy cực đoan như thế thì bao giờ hết khổ,...