Đầu năm 2010, chính quyền Israel bị đặt trong một tình thế rất khó khăn. Đại sứ Israel ở một số quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ireland đã bị triệu lên để chất vấn. Mới đây, đến lượt Australia cử một phái đoàn đến Israel để điều tra.
Đầu mối vụ việc là một vụ ám sát xảy ra tại Dubai, mà cơ quan tình báo Israel Mossad bị tình nghi là thủ phạm. Nạn nhân là Mahmoud al-Mabhoud, lãnh đạo quân sự của tổ chức Palestine Hamas. Nhân vật này bị ám sát trong khách sạn Al Baltan sang trọng tại Dubai. Vấn đề là nhóm đặc công, tuy hoàn tất được ''công tác'' và rút lui an toàn, nhưng tung tích đã bị lộ. Camera tại khách sạn Al Batan đã thu hình những người trong nhóm lúc họ đi theo và bước vào cùng thang máy với đối tượng Al Mabhoud, cũng như lúc họ đến tìm số phòng của nạn nhân. Căn cứ vào những hình ảnh này, cảnh sát Dubai đã mở rộng cuộc điều tra, lần ngược tung tích những người này khi họ đến Dubai vào hôm trước. Thoạt đầu giới điều tra Dubai nhận dạng được 11 người, trong đó có một phụ nữ, mang các hộ chiếu Anh, Pháp, Đức và Ireland. Danh tinh những nghi can này đuợc chuyển qua Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol, và hình ảnh của họ đươc gửi đi khắp nơi. Rốt cuộc là toán đặc công đều dùng giấy tờ giả mạo: đó là hộ chiếu ăn căp hay ngụy tạo. Nhiều người thấy tên mình trong danh sách bị truy lùng đã lên tiếng khiếu nại, như truờng hợp 6 người Anh, bị ăn cắp hộ chiếu. Cảnh sát Dubai hiện đã nhận dạng đến 26 người có dính líu vào vụ ám sát nói trên, trong đó có 3 người Australia. Dĩ nhiên đây cũng là những trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo, khiến chính quyền Canberra phải lên tiếng gay gắt tố cáo vụ việc và cử người sang Israel điều tra.
Khách sạn Al Batan - nơi xảy ra vụ ám sát. |
Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên cơ quan tình báo một nước tổ chức ám sát đối thủ ở nước ngoài. Trong lĩnh vực này, cơ quan tình báo Israel Mossad, nổi tiếng là lão luyện, hoạt động kín đáo và hiệu quả. Mossad đã từng được khâm phục từ lâu, trong các chiến dịch truy lùng tội phạm chiến tranh Đức quốc xã. Nhưng lần này họ lại sơ xuất, để lại quá nhiều dấu vết, để người ta có thể theo dõi từ đầu đến cuối vụ ám sát: Ví như camera khách sạn đã ghi lại cảnh người phụ nữ giả trang thành nhân viên khách sạn và 4 người đứng canh trước cửa phòng ông Al Mabhouh như thế nào. Theo giới điều tra ở Dubai, toán đặc công chỉ mất khoảng 5 phút và không để lại vết tích gì trên người của nạn nhân, cho nên trong cuộc khám nghiệm tử thi đầu tiên, người ta đã kết luận đây là một cái chết tự nhiên do ngừng tim. Chỉ sau khi khám nghiệm lần thứ nhì thì cảnh sát Dubai mới đi đến kết luận là nạn nhân bị ám sát.
Báo chí Israel đã rất phẫn nộ, và cảm thấy xấu hổ, trước cái mà họ gọi là việc làm nghiệp dư của toán đặc công, đã gây tai tiếng và làm tiêu tan uy tín của ngành tình báo Do Thái. Tờ Ha'aretz đã nhấn mạnh các thiếu sót không thể chấp nhận được. Cảnh sát Dubai phanh phui được toàn chiến dịch như thế là nhờ những tay nghiệp dư đã “dâng” các thông tin cho họ: "Vì thế giới ngày nay là một thế giới được tin học hóa, số hóa, nối mạng, mọi việc đều đươc thu hình, cuộc điều tra của cảnh sát Dubai không thể nào không thành công, những vết tích để lại nhiều đến nỗi mà một người mù cũng tìm ra được''. Tờ báo Israel liệt kê: nào người trong toán liên tục sử dụng điện thoại di động, ai cũng biết những loại máy này rất dễ định vị, dễ dàng tìm được người sử dụng và thu thanh các cuộc trao đổi. Sơ xuất lớn nữa là cả toán đã rời khách sạn cùng một lúc. Tình báo Israel, theo Ha'aretz, cho thấy là họ đã lạc hậu và nhất là đã trở thành một tổ chức “nghiệp dư” đáng ngại. Nhưng yếu tố làm tờ báo bất bình hơn nữa đó là việc mạo danh, sử dụng giấy tờ ăn cắp. Những người Anh bị ăn cắp hộ chiếu là những người mang hai quốc tịch và họ đang là công dân Israel. Khi mạo danh những người Israel đang sống ở đất nước này, Mossad đã đưa họ vào vòng nguy hiểm, nhất là khi họ ra nước ngoài. Tờ báo cho là Mossad không thể ăn cắp danh tính người ta như thế cho những chiến dịch của mình, không thể biến tất cả công dân Israel thành nhân viên của mình.
Cuối cùng tờ Ha'aretz nêu câu hỏi mà tờ báo cho là rất nghiêm trọng, đó là thủ tướng Israel Netanyahu, người chịu trách nhiệm về mặt chính trị của cơ quan Mossad đã có lường được hay không tất cả hậu quả của chiến dịch mà ông đã bật đèn xanh. Trước mắt tờ báo nhận thấy thiệt hại rất to lớn đối với Israel. Al Mabhouh bị ám sát thì Hamas sẽ đưa một người khác lên thay và có thể đó sẽ là một người tàn độc hơn nữa, trong khi đó thì 11 người của Mossad bị lộ diện sẽ không thể hoạt động ở nước ngoài và phương pháp của Mossad bây giờ ai cũng biết. Đó là chưa kể đến vấn đề quốc gia Israel bị mất uy tín trong dư luận châu Âu. Những nước Ả Rập ôn hòa như Dubai có thể xét lại quan hệ với Israel. Tóm lại vụ ám sát Al Mabhouh là một thất bại kinh khủng.
Quỳnh Diệp (Theo Ha’aretz, RFI)