670 hài cốt vừa được phát hiện tại hai địa điểm của phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam. Chính quyền thành phố đang triển khai bốc và cải táng theo đúng truyền thống, đạo lý dân tộc.
Bất cứ người đó là ai, khi phát hiện ra hài cốt chúng ta phải bốc, cải táng một cách đàng hoàng. Có thông tin cho rằng trong hơn 600 bộ hài cốt này có anh em bộ đội ta, tôi khẳng định là không phải. Ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An |
Quá trình đào bới cho thấy, nơi đây chủ yếu là phần mộ được an táng nghiêm túc với hơn 200 phần mộ; hơn 100 hài cốt đã cải táng có quách và hũ, chum nhỏ; một hố chôn tập thể 182 hài cốt được bọc trong túi ni-lông dành cho binh lính tử trận, có sắc phục của quân đội chế độ cũ, chôn không hòm nhưng được sắp xếp nghiêm túc, không chồng lên nhau.
Đặc biệt, đã phát hiện một cái ví trong quần của một người lính chế độ cũ còn thẻ căn cước, quê quán ở Điện Nam (Điện Bàn, Quảng Nam).
Trước đây khu vực này là một nghĩa địa, dưới chế độ cũ là khu trại lính và sau ngày giải phóng được tiếp quản làm doanh trại bộ đội. Do trải qua thời gian, hầu hết bia mộ, nấm mộ đã mất.
Còn tại số 580 đường Cửa Đại, nơi trước đây là trụ sở của Cty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam, trong quá trình thi công xây dựng, 5 ngày qua cũng đã phát hiện 34 hài cốt.
Hiện, tất cả các hài cốt còn lại đều đã được khâm liệm, bảo quản nghiêm túc. Thành phố đã quyết định chuyển dời tất cả hơn 600 hài cốt lên an táng trong Nghĩa trang nhân dân thành phố, bố trí khu vực riêng.
Mỗi hài cốt sau khi an táng đều được xây mộ, có sơ đồ đánh dấu rõ ràng, cụ thể vị trí, khu vực, tọa độ trước đây và bây giờ.