Cho tới cuối giờ chiều 5/10, công cuộc tìm kiếm dù rất khó khăn nhưng hy vọng tiếp cận được nạn nhân đã khả quan hơn khi khoảng cách từ đội cứu hộ tới nơi có thể có công nhân mắc nạn được rút ngắn. Theo dự đoán, chậm nhất vào 23 giờ đêm cùng ngày sẽ tới được nơi công nhân mắc nạn vì trước đó đường vào lò chợ đã dễ dàng hơn.
Xuyên lòng đất tìm... bạn
Chiều cùng ngày, các công nhân đã tiếp cận được tới giá lò thứ 12. Thế nhưng, "con đường hy vọng" từ mức âm 75 tới mức âm 65 nơi công nhân mắc nạn còn cực kỳ gian nan khi nhiều giá đỡ bị gãy đổ, nước chảy vẫn mạnh ở mức 30 - 34m3/giờ. Bùn đất nhiều đoạn đã lấp kín đường lò buộc các công nhân cứu hộ phải nhích từng mét.
Trong đêm, mũi cứu hộ đi từ mức âm 28 xuống mức âm 35, cách lò xuyên vỉa mức âm 35 khoảng gần 20 mét nhưng cũng gặp nhiều khó khăn do phải vận chuyển đất đá ngược từ dưới lên trên bằng thủ công. 23 giờ 30 phút, ông Phạm Văn Mật, Giám đốc Công ty Than Vàng Danh ra khỏi lò trong tình trạng căng thẳng và thông tin lò chợ vô cùng phức tạp, nước quá nhiều, cộng với bùn đất và tình trạng nhiều đoạn giá chống lò bị gãy đổ...
Đưa thi thể công nhân ra khỏi hầm.Ảnh: Nguyễn Quang |
Một tia hy vọng cũng tìm
Không khí cứu hộ vẫn rất khẩn trương dù hy vọng cứu được người gặp nạn còn sống cứ cạn dần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những thông tin dưới lò vẫn truyền lên không làm mọi người tắt hy vọng. "Trong cuộc sống có những điều kỳ diệu. Với ngành Than khi cứu hộ đồng đội chúng tôi luôn tin vào điều này. Khi cứu hộ đồng đội gặp nạn dù chỉ một ngày hoặc phải mất một tuần để tìm cứu người, chúng tôi vẫn cố gắng cứu hộ như thể họ vẫn còn sống" - ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị TKV tâm sự. Những ánh đèn lò trên đầu công nhân vẫn loang loáng trong đêm tối như biểu trưng cho những hy vọng đó.
Vào khoảng 16 giờ ngày 6/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong số 4 thợ lò tử nạn. Vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể một nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất.
Hai nạn nhân tiếp theo bị lớp bùn đất đá chôn vùi cũng đã được lực lượng cứu hộ phát hiện tại khu vực gần đó. Theo ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc TKV, thương tích và hiện trạng cái chết của nạn nhân vừa được đưa lên mặt đất cho thấy vụ bục nước rất lớn với áp lực nước cực mạnh. Nạn nhân chết trong tư thế ôm cột chống lò có thể xảy ra khi nạn nhân đã bám vào thanh chống lò và chết ngạt ngay trong ngày đầu tiên gặp nạn. Hiện, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục.
Hồng Quảng