Tìm mộ anh

26-07-2019 11:06 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Tháng bảy về hàng trăm ngàn liệt sĩ Không thấy mộ đâu trên đất nước này,

Tưởng nhớ anh trai-Liệt Sĩ Phùng Văn Lân và các Liệt Sĩ chưa tìm thấy mộ.

Tháng bảy về hàng trăm ngàn liệt sĩ
Không thấy mộ đâu trên đất nước này,
Có anh tôi ở tuổi hai mươi
Để mẹ già khắc khoải buồn đau.

Anh ở đâu phải vùng sâu A Lưới*
Đơn vị P2 ai giải mã dùm tôi,
Mộ của anh ở nghĩa trang đơn vị
Nghĩa trang ở đâu?đau nhói lòng người.

Anh đẹp trai,đàn hay,vui khỏe
Chưa một lần yêu,sống rất yêu đời,
Tàu vào Nam, đến ga Thanh Hóa
Nhà gần ga,anh chỉ biết kêu trời.

Gửi lại đứa em vài đồ quân dụng
Một lá thư thấm đẫm nỗi lòng,
Anh đi không về,mong em học giỏi
Chăm mẹ già,khi vắng bóng anh.

Anh đi thật,và đi xa mãi
Người mẹ già luôn nhớ về anh,
Tôi phải tìm anh,ở đâu anh hỡi
Nếu anh thiêng xin báo cho em?

Chiến tranh,bao hy sinh mất mát
Có anh tôi ở tuổi đôi mươi,
Đau xót lòng tôi,anh ở nơi nào
Chỉ thấy màu xanh,mênh mang ngõ khói.

Tháng bảy ngày thương binh liệt sĩ
Mẹ của anh 97 tuổi rồi,
Nhớ về anh,mất vẫn là con trai
Xót xa nhớ anh,đau nhói lòng người.

Nhớ về anh,chỉ còn tôi ruột thịt
Tôi tìm mộ anh cho được mẹ an lòng,
Xin thắp tâm nhang cầu cho anh,đồng đội
Dù ở nơi đâu luôn siêu thoát,linh thiêng.

*A Lưới: Địa danh ở Thừa Thiên Huế.
TP.HCM,ngày 23/7/2019.


THANH LA.
Ý kiến của bạn