Tìm kiếm nữ giáo viên để lại lời nhắn từ biệt rồi mất tích ở bờ sông cùng 2 con nhỏ

09-05-2022 10:50 | Xã hội

Người nhà và các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con chị T.

""Nhầm con 7 năm trời, đoàn tụ chưa lâu mà giờ gia đình tan nát”''Nhầm con 7 năm trời, đoàn tụ chưa lâu mà giờ gia đình tan nát”

SKĐS- "Qua bao nhiêu sóng gió, nhầm con 7 năm trời, vậy mà đoàn tụ chưa lâu, 3 mẹ con bất ngờ bỏ đi, giờ này em tay trắng...", chồng, bố của 3 mẹ con tử vong sau vụ tai nạn giao thông ở Ba Vì (Hà Nội) nghẹn ngào.

Ngày 9/5, thông tin trên báo Giao thông, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con mất tích khi ra bờ sông.

Vụ việc được nhìn nhận và tìm kiếm dưới tình huống người mẹ trẻ đã mang theo hai con tự tử.

 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 3 mẹ con chị T.

Trước đó, vào tối 8/5, ông Nguyễn Tiến Chức – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con chị V.T.H.T. (31 tuổi, giáo viên trường mần non, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng) bị nghi mất tích vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ ông Chức cung cấp, vào khoảng 10h sáng 8/5, người dân phát hiện ven sông Thái Bình có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn và trẻ em nên báo cáo lực lượng chức năng. Xác minh cho thấy, thời điểm đó, chị T. cùng 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà nhưng không thấy về nên chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Vào thời điểm chị T. cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà thì người thân nghĩ chị này đưa các con đi dạo như bình thường nên không để ý.

Thông tin trên Vietnamnet. vào khoảng 10h sáng cùng ngày, một số người thân nhận được tin nhắn có ý chào “tạm biệt” của chị T.

 - Ảnh 2.

Xe đẩy và dép được để lại bên cạnh bờ sông

Lo sợ điều không lành, người nhà đi tìm. Khi ra đến bờ sông Thái Bình thì thấy dép, điện thoại, xe đẩy liên quan đến 3 mẹ con. Tại bờ sông còn có dấu chân đi hướng về phía mép nước.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn, thuyền, ca nô để mò tìm. Tuy nhiên sau nhiều giờ đồng hồ lặn mò, đến 18h30 chiều 8/5 vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con.

Ông Trần Thế Tuyền, Chủ tịch xã Cẩm Văn cho biết: Mặc dù lực lượng chức năng đã thả lưới, mò lặn khắp cả đoạn sông trong nhiều giờ. Nhưng do sông Thái Bình rộng, gió lớn, nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn. Đến 18h30 chiều, đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con chị T.

3 mẹ con tử nạn dưới bánh xe tải: Xót xa 4 năm đoàn tụ ngắn ngủi sau quãng thời gian bị trao nhầm3 mẹ con tử nạn dưới bánh xe tải: Xót xa 4 năm đoàn tụ ngắn ngủi sau quãng thời gian bị trao nhầm

SKĐS - Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là người mẹ và cháu bé từng bị trao nhầm cách đây nhiều năm tại bệnh viện.

Khăn trắng ngợp nghĩa địa vụ 3 mẹ con tử vong sau va chạm: 1 đám tang 3 quan tài


K.N
th
Ý kiến của bạn