Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 03/01/2026, Công an xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của ông Nga Viết Đảo (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Đăk Rve) về việc ông Đảo đi làm rẫy tại thôn 5, xã Đăk Rve có dẫn theo con là cháu Y Quế Chi (SN 2020), do sơ suất để cháu tự chơi trong rẫy thì bị mất tích tại khu vực này.
Thời điểm phát hiện vụ việc khoảng 9h30 cùng ngày, mặc dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trung tá Bùi Tuấn Mạnh - Phó trưởng Công an xã trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định tình hình rất cấp bách, trời đã bắt đầu chuyển sang chiều tối, địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết mưa rét, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé; chỉ huy Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng ANTT ở cơ sở cùng các ban, ngành và nhân dân tại địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm.
Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, rà soát kỹ lưỡng, từng lô rẫy, ao, suối, bất chấp thời tiết gió và mưa rét. Sau khoảng gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến 17h00 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cùng gia đình đã phát hiện cháu Chi tại khu vực đỉnh đồi gần đó, cách vị trí bị lạc khoảng gần 1km.

Gia đình cháu Y Quế Chi gửi thư cảm ơn đến Công an xã Đăk Rve. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi
Tại thời điểm được tìm thấy, cháu Chi đang trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn vì đói, lạnh. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã kịp thời trấn an tinh thần và đưa cháu về với gia đình, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.
Xúc động khi gặp lại con gái, gia đình ông Đảo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy hết lòng của lực lượng Công an xã Đăk Rve.
Qua sự việc trên, khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là người dân sinh sống, lao động tại khu vực nương rẫy, đồi núi cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.
