Lần đầu tiên, văn hoá đồng bằng sông Hồng được quy tụ và tôn vinh trong một lễ hội vùng. Tuy còn một số hạn chế và ảnh hưởng của thời tiết, nhưng niềm phấn khởi và tự hào của quần chúng nhân dân đã được khơi dậy.
Hội của toàn dân
Trước lễ khai mạc vào 19 giờ 30 ngày 14/10 tại Quảng trường 14/10 TP. Thái Bình, nhiều hoạt động đã diễn ra, thu hút đông đảo công chúng địa phương. Các chương trình văn hóa, du lịch, hoạt động thể thao được mở rộng hơn so với nhiều lễ hội vùng miền trước đây với giải vật nông dân, giải bóng bàn thanh niên, giải kéo co, thi bơi trải và giải bóng chuyền "Bông lúa vàng".
Dâng hương tại Đền Trần. |
Hội chợ ẩm thực đồng bằng sông Hồng khai mạc tối 13/10 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, tuy không gian hơi nhỏ và số gian hàng chưa nhiều nhưng rất đông người, nhất là thanh niên đã đến mua hàng, thưởng thức một số đặc sản của các tỉnh như khoai môn chiên Sơn Ninh, long nhãn Mai Cừ, hạt sen, bánh răng bừa... của Hưng Yên, bánh cáy và nhiều loại hải sản của Thái Bình, nhiều loại gạo của Nam Định như tám xoan, bắc thơm, dự, nếp cái hoa vàng... cùng một số sản phẩm khác của Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Chị Trần Thị Kim Thu - Phó giám đốc Công ty lương thực Nam Định cho biết quầy sản phẩm của công ty đã bán được rất nhiều hàng và hy vọng năm sau lại tiếp tục được tham dự ở ngày hội VH-TT&DL các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam. Nhiều người mong muốn sẽ có thêm nhiều không gian, thời gian và hình thức để trong những hoạt động thế này, việc giới thiệu, thưởng thức đặc sản của các tỉnh mang đậm tính văn hoá hơn.
Sáng 14/10, có mặt tại lễ dâng hương ở Đền Trần, thôn Tam Đường, xã Đức Tiến huyện Hưng Hà, bà Phan Thị Bằng 83 tuổi là người trên địa bàn phấn khởi khi thấy có nhiều người dân từ các tỉnh thành khác cũng kéo về Đền Trần ở quê hương mình. Cùng với các đoàn khách từ các tỉnh thành, nhiều đoàn con cháu họ Trần cũng nhân dịp về nơi phát tích họ Trần để tri ân các bậc tiên tổ.
Cần đầu tư sâu hơn
Với chủ đề Âm vang sông Hồng, lễ khai mạc ngày hội đã diễn ra theo kịch bản của nhà văn Nguyễn Khắc Phục với vai trò tổng đạo diễn của NSND Phạm Thị Thành trong hơn 1 giờ, chia làm 3 chương: Tình yêu châu thổ, Sông mẹ cuộn sóng và Bài ca đi tới biển - khát vọng phù sa. Góp mặt vào chương trình này có 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên của tỉnh Thái Bình. |
Một phần do thời gian chuẩn bị khá gấp gáp nên nhìn chung quy mô lễ hội chưa thật hoành tráng và thêm vào sự "tấn công" của thời tiết nên một số hoạt động diễn ra chưa thật trọn vẹn. Lẽ ra lễ dâng hương phải là một cơ hội để đông đảo quần chúng sở tại được tham dự các trò vui và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ dân gian. Nhưng rất đông người đã đợi bên ngoài Đền Trần, nghe tiếng loa biết lễ dâng hương diễn ra bên trong rồi lại phải giải tán bởi mưa gió. Một màn trống hội và múa cờ đã chuẩn bị triển khai đội hình trước cửa đền cũng phải xếp lại vì mưa. Bão số 10 ngoài biển Đông gây áp thấp nhiệt đới khiến ban chỉ đạo ngày hội lo lắng, bàn thảo về việc có lùi lại lễ khai mạc hay không.
Về chương trình chung, có lẽ ngày hội cần nhiều và sâu sắc hơn nữa các cuộc trưng bày, quảng bá văn hoá nghệ thuật, di sản vật thể và phi vật thể của các tỉnh cũng như thêm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện bản sắc, phong cách riêng của từng địa phương như ca trù, quan họ, hát xẩm, trống quân, rối nước và đặc biệt là chèo - di sản chung, phổ biến và tinh tuý của cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Chiều 14/10, tại TP. Thái Bình đã diễn ra hội thảo "Phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng", giải kéo co và khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động tại Nhà văn hóa lao động tỉnh. Ngày 15/10, ngày hội tiếp tục với Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng làng văn hoá khu vực phía Bắc, khai mạc triển lãm bộ ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Sau một số hoạt động văn hoá khác, ngày hội đã bế mạc và kết thúc vào trưa 16/10, đợi chờ lần thứ hai sẽ diễn ra tại tỉnh Hà Nam vào năm 2010.
Lưu Nguyễn