Khi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên kết nối bạn bè năm châu. Video: Tuấn Anh
Hòa nhịp cùng văn hóa Tây Nguyên
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026, đoàn đại biểu quốc tế đã đến tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).
Tại Vườn tượng Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng hòa cùng những điệu múa dân gian, thu hút sự quan tâm của du khách. Nhiều đại biểu hào hứng tham gia múa, giã gạo và tìm hiểu nhạc cụ truyền thống. Những nụ cười, cái nắm tay đã tạo nên không khí giao lưu gần gũi, vượt qua khoảng cách ngôn ngữ.

Tiếng cồng chiêng hòa cùng những điệu múa dân gian tại Vườn tượng Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh

Nhân vật hóa trang độc đáo trong văn hóa lễ hội truyền thống Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Anh

Những phụ nữ trong trang phục truyền thống biểu diễn múa. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách quốc tế hào hứng hòa mình vào không gian giao lưu văn hóa. Ảnh: Tuấn Anh
Việt Nam trong mắt những người bạn phương xa
Đến từ Bangladesh, bà Hina Hussain cho biết, chuyến tham quan giúp bà hiểu thêm về văn hóa, đời sống và con người Việt Nam. Từng đặt chân đến nhiều quốc gia, bà đặc biệt ấn tượng với di sản văn hóa và sự thân thiện của người dân.

Bà Hina Hussain đến từ Bangladesh. Ảnh: Tuấn Anh
"Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia trong cuộc đời, nhưng Việt Nam thực sự để lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt. Đây là một đất nước vô cùng xinh đẹp, không chỉ bởi những giá trị di sản mà còn bởi con người nơi đây", bà Hina chia sẻ.
Theo bà, những sản phẩm thủ công, tác phẩm nghệ thuật cùng các sản vật như cà phê, hạt điều mang đến góc nhìn gần gũi về Việt Nam. Từ trải nghiệm của mình, bà mong muốn bạn bè quốc tế đến khám phá đất nước và con người Việt Nam ít nhất một lần.

Các hoạt động văn hóa truyền thống thu hút sự quan tâm của đại biểu quốc tế. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách nước ngoài thích thú tìm hiểu nhạc cụ tre truyền thống. Ảnh: Tuấn Anh

Vị khách quốc tế hào hứng học điệu múa dân gian cùng nghệ nhân. Ảnh: Tuấn Anh
Cùng chung cảm nhận, ông Carlos đến từ Mexico, bày tỏ niềm vui khi được tham gia lễ hội và giao lưu với các cộng đồng văn hóa khác nhau.
"Mọi người ở đây rất thân thiện và hiếu khách. Họ khiến tôi cảm thấy mình như một phần của nơi này, giống như tôi là người Việt Nam, hay như thể tôi vẫn đang ở quê hương Mexico của mình", ông Carlos chia sẻ.

Ông Carlos đến từ Mexico. Ảnh: Tuấn Anh
Theo ông, những cuộc gặp gỡ tại lễ hội cho thấy văn hóa có thể kết nối con người, bất kể khác biệt về ngôn ngữ hay quốc tịch. Đề cập việc gìn giữ văn hóa trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), ông cho rằng duy trì sức sống của các giá trị truyền thống là trách nhiệm chung của cộng đồng.
"Tôi cảm thấy mình là một phần của cộng đồng toàn cầu và tự hào khi được có mặt tại đây", ông nói.
Giữa tiếng cồng chiêng và những vòng múa nối dài, hoạt động trải nghiệm tại Vườn tượng Tây Nguyên trở thành dịp để du khách hiểu thêm về bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần kết nối bạn bè quốc tế.

Du khách quốc tế tìm hiểu âm thanh nhạc cụ gõ truyền thống. Ảnh: Tuấn Anh

Các hoạt động tại Vườn tượng Tây Nguyên thu hút du khách theo dõi. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách nước ngoài trực tiếp trải nghiệm giã gạo bằng chày gỗ. Ảnh: Tuấn Anh